Sự thật bức 'tâm thư' uất hận của kẻ truy sát cả gia đình em gái

N.P (tổng hợp) Thứ tư, ngày 18/09/2019 07:53 AM (GMT+7)
Cơ quan công an xác nhận “tâm thư” lan truyền trên mạng xã hội ngày 17/9 được ông Bùi Xuân Hồng viết trước ngày truy sát gia đình em gái.
Bình luận 0

Ngày 17/9, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung một bức thư được cho là của bị can Bùi Xuân Hồng (sinh năm 1958, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) viết trước ngày gây án, có nhắc đến số tiền 3 tỷ đồng mà gia đình cháu rể vay mượn không trả.

Nội dung văn bản được viết vào ngày 28/8 và 1/9 có đoạn: "Tôi đã định hôm nay là ngày ra đi của mình. Đáng ra ngày này đã đến cách đây 1 tháng nay rồi, vì nhà đứa em có việc, tôi không muốn ảnh hưởng đến ngày vui của 2 cháu.

img

 Một trong những nội dung do ông Hồng viết được đăng tải trên mạng xã hội.

Hơn 1 tháng, không ngày nào ngủ yên giấc, chỉ nghĩ đến cảnh giết chóc, uất hận. Cũng chỉ mong gia đình chúng nó (cả em và cháu) trả cho mình 10 triệu một tháng trong số 3 tỉ tiền gốc của mình để lo được qua ngày đoạn tháng, kéo dài thời gian sống cho mình và đỡ khó khăn cho vợ con. Nhưng càng đợi, gọi điện, chúng càng bặt vô âm tín, thách thức mình..."

Theo VTC, liên quan đến sự việc trên, tối 17/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác định "tâm thư" trên đúng là do ông Hồng viết như một dạng nhật ký, người đăng tải lên mạng xã hội có thể là người nhà. "Cơ quan công an sẽ làm rõ hơn về nội dung bức thư này", vị lãnh đạo chia sẻ.

img

Bùi Xuân Hồng thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ngày 16/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Bùi Xuân Hồng (61 tuổi, ở phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên) để điều tra về tội "Giết người".

Theo cơ quan công an, ông Hồng cho vợ chồng cháu rể là anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi) và chị Thảo (con gái bà Hà - em gái ông Hồng) vay khoảng 3 tỉ đồng để đầu tư, làm ăn. Ông này đã đòi nhiều lần nhưng vợ chồng cháu gái chưa trả.

Khoảng tháng 6/2018, ông Hồng được vợ chồng cháu gái hứa giải quyết dứt điểm về khoản vay trên, song hơn một năm sau không thấy trả. Trong khi bản thân bị bệnh tiểu đường đang điều trị hàng ngày, cần tiền nên ông Hồng uất ức.

Khoảng 18h30 ngày 14/9, ông Hồng đạp xe đạp, mang theo hai con dao và 1 khẩu súng cạc-bin tới nhà em gái ruột của mình là Bùi Thị Hà (60 tuổi), ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên để giải quyết mâu thuẫn nợ nần.

Bị can tới nhà bếp đòi nợ anh Vương (đang ở đây) và rút dao đâm nạn nhân bị thương. Khi vợ chồng bà Hà cùng hai người khác trong gia đình lao vào khống chế thì bị ông Hồng dùng dao chém loạn xạ.

Hậu quả, bà Hà tử vong do vết đâm làm thủng tim, phổi. 

Về khẩu súng cạc-bin ông Hồng khai có được từ thời gian đi bộ đội năm 1972. Mục đích của bị can sẽ giết hại cháu rể rồi dùng súng tự sát, ai chống đối thì sẽ dùng súng bắn. 

Theo cơ quan công an, trước khi gây án, ông Hồng đã viết di chúc, mua sẵn mảnh đất trong nghĩa trang để chuẩn bị cái chết cho mình. 

Thêm một nạn nhân tử vong

img

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Liên quan đến vụ anh xách dao truy sát cả nhà em gái, ngày 17/9, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, trú phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), 1 trong 2 nạn nhân trọng thương đã tử vong.

Theo đó, do vết thương quá nặng, ông Thành được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương (Thái Nguyên) lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị, tuy nhiên không qua khỏi, đã tử vong vào 2h30 rạng sáng cùng ngày. Như vậy, trong vụ án này, 2 người đã tử vong, là bà Hà-em gái ông Hồng và chồng bà Hà-ông Nguyễn Văn Thành; con rể bà Hà-anh Nguyễn Thành Vương tạm thời qua cơn nguy kịch.

Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem