Sự thật đằng sau vụ đoạt mạng người vì mâu thuẫn chuyện đi vệ sinh

Thứ bảy, ngày 14/02/2015 13:08 PM (GMT+7)
Tại cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng, đối tượng Mai Phát Đạt (18 tuổi, ngụ khóm 1, phường 3, TP.Sóc Trăng) khai rằng, do có mâu thuẫn khi thấy Cường đi tiểu bậy tại công viên Bạch Đằng nên đã xảy ra xô xát dẫn tới giết người. Nhưng khi tìm về nhà hung thủ và nạn nhân thì PV nhận được thông tin khác khi họ nói rằng mâu thuẫn sâu xa trong vụ án bắt nguồn từ một thiếu nữ bí ẩn...
Bình luận 0

Nhân chứng kể lại cảnh đuổi chém như phim hành động

Ngày 19.1, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Đạt để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là Võ Quốc Cường (20 tuổi, ngụ tại phường 6, TP.Sóc Trăng). Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 15.1 tại khu vực gần công viên Bạch Đằng, thuộc phường 2, TP.Sóc Trăng.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tối 15.1, có hai nhóm thanh niên đi chơi tại khu vực công viên Bạch Đằng. Lúc này, Cường tấp vào lề đường đi vệ sinh thì bị nhóm kia phản ứng, trong đó có em trai của Đạt. Khi Cường nói "đi vệ sinh chỗ nào kệ người ta" thì hai bên cự cãi. Về nhà em Đạt kể chuyện này cho anh nghe thì Đạt bỏ ra ngoài và không quên mang theo dao.

Đảo quanh công viên, Đạt gặp Cường gần đầu đường Hồ Hoàn Kiếm giáp đường Trần Hưng Đạo. Hai bên nói với nhau vài câu thì Đạt rút dao đâm Cường. Vết thương gây thủng phổi, mất máu cấp khiến nạn nhân thiệt mạng khi được bạn chở đến bệnh viện.

Nhiều người dân gần hiện trường kể lại, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh Đạt rượt đuổi, đâm người như phim hành động nhưng không kịp ngăn cản thì nạn nhân đã gục xuống dưới lề đường với vết đâm sau lưng chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đến chiều 16.1, đối tượng này được người thân đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

img
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra.

Anh Nguyễn Văn Đức – một người dân trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại: “Đối tượng vừa bước xuống xe đã lao thẳng tới chỗ nạn nhân, chỉ sau vài lời nói thì hung thủ đã rút dao trong người chém liên tiếp. Nạn nhân bất ngờ nên không còn cách nào khác đã bỏ chạy thục mạng, nhưng khi ra đến đầu đường thì bất ngờ vấp ngã. Lúc này, hung thủ cũng vừa lao kịp tới đâm ngay một nhát vào lưng nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi. Sự việc diễn ra chỉ chưa đầy 2 phút, rất nhiều người dân chứng kiến cảnh đó chỉ kịp hô hoán, đuổi theo mà chưa kịp can ngăn thì nạn nhân đã bất tỉnh trên vũng máu”.

Biết được nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn đi tiểu bậy ngoài lề đường, anh Đức lắc đầu chia sẻ: “Việc đám thanh niên tụ tập chơi bời ở công viên tới khuya ở khu vực này là chuyện bình thường. Là nơi có nhiều góc khuất, gốc cây to nên ban ngày cũng có nhiều người tìm đến “giải quyết nỗi buồn” chứ nói gì là ban đêm. Mặc dù quanh đó có nhiều biển báo nghiêm cấm việc đi tiểu bậy nhưng tình trạng đó vẫn diễn ra phổ biến. Ở đây cũng thường xuyên là điểm nóng của tình hình an ninh trật tự, nhưng không ngờ chỉ vì một lý do nhỏ như thế mà cũng khiến bọn trẻ đoạt mạng người”.

Còn một nguyên nhân khác đến từ cô gái bí ẩn?

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Võ Quốc Cường được cho là hiền lành, ngoan ngoãn tại địa phương.

Bà Trần Thị Thơm – cô ruột của nạn nhân tâm sự: “Ngày đưa Cường từ bệnh viện về không ai dám đưa vào nhà làm lễ khâm liệm vì quan niệm người chết trẻ. Hằng ngày nó tỏ ra rất ngoan ngoãn, bố mẹ có mắng chửi gì cũng không cãi lại một lời. Gặp những người thân trong gia đình, Cường cũng rất lễ độ. Nhưng nhiều người phản ánh, Cường hay tụ tập bạn bè bên ngoài nhậu nhẹt, gây gổ đánh nhau. Chúng tôi cũng không hiểu được sự thật như thế nào nên chỉ biết khuyên nhủ cháu tránh những điều xấu”.

Không ngờ đến đêm 15.1, bố mẹ của Cường lại nhận được tin dữ khi đang ngóng chờ con trai đi chơi về. Nhắc tới hung thủ, người thân trong gia đình Cường khẳng định trước đây hai người đã từng quen biết và có mâu thuẫn với nhau.

“Nghe đâu mâu thuẫn của chúng nó xuất phát từ một đứa con gái, có thể là chuyện yêu đương của nhóm thanh niên mới lớn nên xảy ra ganh ghét, đố kỵ. Mâu thuẫn càng trở lên sâu sắc khi cô gái kia ngoảnh mặt với Đạt mà đem lòng yêu Cường. Chính vì thế, Đạt đã từng thề rằng sẽ trả thù đối thủ của mình” – một người thân trong gia đình nạn nhân bức xúc cho biết.

Những tưởng lời hăm dọa của Đạt chỉ đến từ cơn giận dữ nhất thời chứ không ngờ rằng một ngày điều đó trở thành sự thật.

Từ ngày vụ án xảy ra, người cha của Cường – ông Võ Văn Phú (54 tuổi) thơ thẩn như người mất hồn. Vợ chồng ông sinh được hai người con trai, Cường là con cả trong gia đình nhưng chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ giữa chừng, kiếm việc làm mưu sinh.

img

Ông Võ Văn Phú - cha nạn nhân thẫn thờ từ ngày con trai bị sát hại.

Ông Phú chia sẻ: “Mới đầu tháng trước, thằng Cường tâm sự với bố mẹ đem lòng yêu một cô gái sống ở phường 2, định Tết này dẫn về ra mắt chúng tôi rồi sang năm sau xin cưới. Nghĩ con không học cao nhưng cũng chăm chỉ làm ăn nên cả hai vợ chồng đều gật đầu đồng ý thế nhưng mọi chuyện lại bất ngờ ập đến khiến chúng tôi hoang mang không tin đây là sự thật. Nghe lời khai của Đạt nói rằng vì mâu thuẫn chuyện đi vệ sinh ngoài đường làm chúng tôi vô cùng bức xúc, đó chỉ là cái cớ để thực hiện ý định trả thù đã ấp ủ từ lâu. Hôm thấy người ta đưa nó về, cả xóm đã chạy ra, nhiều người bức xúc còn muốn đi tìm thằng Đạt tính sổ nhưng được ngăn lại vì gia đình tôi muốn Đạt phải chịu hình phạt của pháp luật”.

Thoáng gạt đi sự u uất trên khuôn mặt, ông Phú kể tiếp: “Ngày làm đám tang cho Cường, bạn gái nó cũng tới. Nhìn thấy nó khóc ngất bên di ảnh của con tôi mà gia đình thêm phần đau đớn, tiếc thương cho tình cảm của hai đứa. Chính bạn gái của thằng Cường cũng nói rằng trước đây giữa nó và Đạt đã có mâu thuẫn trong thời gian dài mà không hòa giải được. Thậm chí hai đứa chỉ cần gặp nhau ở đâu là có thể sẵn sàng lao vào ẩu đả, quyết ăn thua đủ với nhau. Tuy thế, đối với bạn bè Cường lại là đứa thật thà, nhiệt tình. Đám tang nó nhiều bạn bè cũng tới dự, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nó”.

Trái ngược với tính nết ngoan hiền của nạn nhân, hung thủ Đạt lại là người nổi tiếng với nhiều chiến tích đánh nhau cộm cán như một giang hồ thứ thiệt. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Đạt thường tỏ ra không kiêng nể ai, Đạt sẵn sàng gây gổ với bất cứ người nào làm trái ý mình. Chuyện người dân phường 6 – TP.Sóc Trăng chứng kiến Đạt tụ tập đánh nhau diễn ra thường xuyên.

Một người dân sống cạnh nhà Đạt chia sẻ: “Cả con hẻm này không ai là không sợ tính côn đồ của Đạt, cha mẹ cậu ta còn không sợ thì người ngoài nó coi ra gì. Cũng chính vì vậy, cả hẻm không ai dám gây gổ gì với Đạt. Bởi trong người cậu ta không lúc nào là không thủ sẵn một con dao cả”.

Từ ngày xảy ra sự việc, gia đình Đạt đóng cửa im lìm không tiếp xúc với bất kỳ ai. Họ cảm thấy xấu hổ bởi sự việc Đạt gây ra, dính vòng tù tội như một cái kết được báo trước nhưng bậc làm cha, làm mẹ lại không làm được gì để rồi giờ đây bao nhiêu người phải liên lụy. Chính người em của Đạt cũng không thể ngờ được rằng anh mình lại gây án bởi khi kể chuyện mâu thuẫn với nạn nhân, người em cũng chỉ có ý định tâm sự chứ không muốn anh trai mình đi trả thù nhưng nào ngờ Đạt lại coi đó là cái cớ để cho mình tỏ máu oai hùng.

(Theo Phong Phú/Cảnh sát Toàn cầu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem