Sự thật về cô gái 21 tuổi "núp" dưới dung nhan bà lão 80

Hạ Nhiên Thứ sáu, ngày 16/12/2016 02:04 AM (GMT+7)
Hình ảnh cô gái có gương mặt già nua gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.
Bình luận 0

Ăn mặc trẻ trung, chân tay mịn màng như thiếu nữ nhưng gương mặt lại nhăn nhúm, già nua như bà lão 80 tuổi… đó là bức hình gây tranh cãi nhất trong ngày hôm qua 15/12.

img

Hình ảnh và dòng tâm sự gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng

Bức ảnh được đăng tải bởi nick name N.N kèm theo chia sẻ: “Ai có cách gì làm em trẻ lại một chút không? Em bị bệnh lão hóa từ nhỏ. Em thực sự mệt mỏi khi mới 21 tuổi mà ai cũng gọi bằng cô, bằng bác. Em muốn được làm con gái một lần”.

Ngay sau đó, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận thương cảm cho số phận cô gái trẻ, nhiều người cho rằng đây chỉ là sản phẩm của photoshop nhằm "câu like", gây chú ý.

Liên hệ với N.N, chúng tôi được biết, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Chủ nhân của bức hình này là một cô gái 21 tuổi Nguyễn Thị Như mắc căn bệnh bẩm sinh khiến gương mặt trở nên già nua, xấu xí.

Facebook của nữ sinh ngành Công nghệ thông tin trường ĐH Phú Yên ngập tràn ảnh minh họa tinh thần lạc quan nhưng tuyệt nhiên không có một bức ảnh chân dung. Như cho biết, đây là lần đầu tiên cô "xuất đầu lộ diện" trên mạng xã hội với mong muốn tìm kiếm một "phép màu" thay đổi gương mặt, thay đổi cuộc sống. 

img

Nguyễn Thị Như - cô gái trong bức ảnh gây tranh cãi

Chia sẻ với chúng tôi, nữ sinh cho biết, ngay từ khi sinh ra cô đã mang gương mặt nhăn nhúm và chảy xệ. Bất ngờ hơn, dù dung mạo đặc biệt như vậy nhưng cô gái 21 tuổi chưa đến bệnh viện thăm khám. Chỉ duy nhất một lần đi khám sức khỏe, Như được bác sĩ cho biết, cô có thể mắc chứng bệnh do gen di truyền. 

"Thương bố mẹ nghèo khó mình chấp nhận "khác người", không đòi đến bệnh viện chữa trị. Hơn nữa, bố mẹ mình từng kể, người anh trai đã mất của mình cũng bị già trước tuổi nên mình càng tin, đây là chứng bệnh di truyền khó chữa", Như kể.

Lên lớp 1, cô gái Phú Yên bắt đầu nhận ra mình khác biệt. Đó là khi có một đứa trẻ cứ “lẽo đẽo” theo Như, gọi cô là “mẹ mìn”, “bà già lựu đạn”… Không chịu nổi ấm ức, Như xuống tay đánh bạn rồi bị mẹ người đó tìm đến tận nhà mắng: “Sao con tao không trêu đứa khác mà cứ chọc mày hoài? Là vì mày xấu, mày già quá”… Đó là lần đầu tiên trong đời Như biết, mình không có gương mặt đúng tuổi.

Người dân thị trấn Phú Thứ đã quen với hình ảnh cô gái trẻ da dẻ mịn màng nhưng mặt luốn cúi gằm xuống đất, chỉ lúc cần lắm mới len lén ngước lên. Như nói, cô sợ nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng pha chút khó hiểu và sợ hãi của người khác khi nhìn thấy mình nên “nếu có thể cứ giấu đi cho tiện”.

Nhiều đứa trẻ cứ nhìn thấy mình là khóc. Lạ nhỉ? Họ nói mặt mình giống bà lão 80 nhưng sao nhìn thấy một người 80 tuổi, trẻ con đâu có khóc”, Như hồn nhiên chia sẻ, giọng nói không vướng chút buồn.

img

Từ nhỏ đến lớn, Như đã mang gương mặt già nua 

Cô gái 21 tuổi cũng đã quá quen với việc bị người ta gọi nhầm là: cô, dì thậm chí là bà lão. Như kể, có lần cô đang đứng ở vỉa hè, có một thanh niên đi xe đạp hồn nhiên hét lên: “Bà… bà tránh đường giùm con xíu”. Trong khoảnh khắc cô không nhận ra anh chàng đó nói với mình, cứ đứng như trời trồng rồi nhìn trước, ngó sau. 

Cô gái mang gương mặt bà lão kể mọi chuyện với giọng điệu vui tươi, hóm hỉnh, chỉ khi nhắc đến chuyện tình yêu cô mới đôi chút ngập ngừng. Như nói, trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện yêu thương một ai đó bởi: “Có lạc quan đến mấy cũng khó vượt qua mặc cảm về nhan sắc”. Thế nhưng, nếu có một chàng trai đến với Như bằng tình cảm chân thành, cô khẳng định sẽ hết lòng đón nhận.

img

"Tấm này nhìn đẹp hẳn" - cô gái Phú Yên luôn lạc quan khi kể về câu chuyện của mình

Ước mơ lớn nhất của Như giờ đây là ra trường có việc làm, kiếm tiền chữa bệnh. Cô vẫn nuôi hy vọng được là một "cô gái đúng nghĩa", có tuổi thanh xuân thật đẹp từ nhan sắc đến tâm hồn. 

Chị Phin (chị gái ruột của Như) cho hay, dù mang gương mặt xấu xí từ nhỏ, thường xuyên bị châm chọc, cợt nhả nhưng Như rất lạc quan, chăm chỉ và đặc biệt nỗ lực trong học tập. 

"Giỏi giang và lương thiện như con bé chắc chắn sẽ gặp được may mắn. Nó học giỏi, học chăm lắm, ở ngoài có bị đối xử tệ thế nào thì về nhà vẫn vui vẻ, lễ phép. Thế nên ai cũng yêu quý nó", chị Phin xúc động nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem