Sự thật về nhóm "Bát tiên" bí ẩn đứng sau điều khiển tổng thống Hàn Quốc

Thứ ba, ngày 01/11/2016 20:30 PM (GMT+7)
Những con rối xuất hiện khắp các mặt báo và các cuộc biểu tình ở Hàn Quốc những ngày này cùng với lời bàn tán về một đảng phái bí ẩn được cho có tên là “Bát tiên”.
Bình luận 0

img Người biểu tình đeo mặt nạ hình Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (ngồi) và Choi Sool-sil. Ảnh: Getty. Pháp sư và 'Bát tiên'

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang chìm trong một vụ bê bối chính trị với cốt truyện chẳng khác gì một bộ phim truyền hình: tin đồn về các cố vấn bí mật, sự lạm dụng quyền hành, thu lợi bất chính, sự xuất hiện của một pháp sư và giáo phái bí ẩn có tên “Bát tiên”.

Vụ bê bối đang đe dọa sự sống còn trên chính trường của bà Park trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc xấu đi nhanh chóng sau quyết tâm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Park Geun-hye, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, con gái của cựu tổng thống Park Chung-hye - người đã biến Hàn Quốc thành một cường quốc công nghiệp, đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ.

Vụ bê bối xoay quanh vấn đề bà Park đã cho phép người bạn lâu năm, Choi Soon-sil, chỉnh sửa trước một số bài phát biểu, làm dấy lên lo ngại về quyền lực mà bà Choi nắm giữ thông qua mối quan hệ này.

Rắc rối bắt đầu tháng 10 năm ngoái, khi Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) lập ra Quỹ Mir để quảng bá văn hóa Hàn. 3 tháng sau đó, Quỹ K-Sports được thành lập để thúc đẩy thể thao Hàn Quốc.

Các tin đồn nổi lên khi có thông tin tiết lộ Mir đã gây quỹ được 42,8 triệu USD chỉ trong 2 ngày và K-Sports đã huy động được 25,4 triệu USD trong chưa đầy 6 ngày.

Bà Choi, người thực sự đã tự tạo ra 2 tổ chức này, bị cáo buộc đã sử dụng các mối quan hệ với bà Park để uy hiếp các tập đoàn như Samsung Electronics, Hyundai Motor và LG Group đóng góp những khoản tiền xa xỉ kể trên.

Các trang mạng xã hội được dịp bàn luận sôi nổi về quyền lực pháp sư của bà Choi đối với Tổng thống Park. Các tin đồn này bắt nguồn từ việc người cha quá cố của bà Choi, Choi Tae-min, từng là người đứng đầu một giáo phái. Ông này đã liên hệ với bà Park sau khi mẹ bà bị ám sát vào năm 1974 và nói rằng ông đã gặp mẹ bà trong mơ.

Khi có thông tin cho biết bà Choi đã bay sang Đức để mua một khách sạn với số tiền quỹ thu được thông qua 2 công ty vỏ bọc, Widec và The Blue K, bà Park dường như đã cố gắng đánh lạc hướng các đảng đối lập. Bà tuyên bố thay đổi quan điểm của mình trong việc sửa đổi hiến pháp cho phép tổng thống Hàn Quốc có nhiệm kỳ thứ 2.

Sự việc càng trở nên đáng ngờ hơn khi có tin đồn bà Choi đã lập ra một đảng phái có tên gọi “Bát tiên” để điều hành công việc của chính phủ và bà Park đã thay đổi con dấu của Cục Tình báo Quốc gia thành hình rồng – biểu tượng của đảng phái này.

img Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cúi đầu trước khi tuyên bố xin lỗi công chúng trong cuộc họp báo tại Nhà Xanh ở Seoul ngày 25/10. Ảnh: Reuters. Các gói tài liệu chuyển đến hàng tối

Trả lời nhật báo Hàn Quốc Hankyoreh, một cựu quan chức của Quỹ Mir đã tiết lộ về hoạt động của bà Choi đằng sau chính phủ của Tổng thống Park.

Qua 4 cuộc phỏng vấn với Hankyoreh từ ngày 7 đến 25/9, ông Lee Sung-han, cựu tổng thư ký của Quỹ Mir và là phụ tá thân cận của bà Choi, cho biết người phụ nữ 60 tuổi này đã nhận và xem xét các tập tài liệu dày khoảng 30 cm của tổng thống từ Nhà Xanh gần như hàng ngày.

Bà Choi được cho là đã sử dụng các tài liệu trên trong những cuộc họp ở hậu trường để thảo luận về tất cả các lĩnh vực của chính phủ.

"Bà Choi thường gặp các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau tại văn phòng ở Nonhyeon (một khu phố ở Seoul) để thảo luận về lịch trình sắp tới của tổng thống và các vấn đề chính sách quốc gia ", ông Lee cho biết trong cuộc phỏng vấn.

"Bà ấy có một số cuộc họp cho các chủ đề khác nhau - đó là một kiểu cuộc họp tư vấn cho tổng thống," ông nói thêm.

img Choi Soon-sil (ở giữa, đội mũ, quàng khăn) giữa vòng vây của hơn 300 nhà báo, người biểu tình và lực lượng an ninh sau khi trở về từ Đức theo yêu cầu điều tra của Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Chính ông Lee đã tham dự những cuộc họp kiểu này vài lần. Số người tham dự thường từ 2 đến 5 người và thay đổi tùy theo yêu cầu của từng cuộc họp. Tuy nhiên, ông Lee nhận thấy Cha Eun-taek hầu như luôn có mặt và Ko Young-tae cũng tham dự thường xuyên.

Cha Eun-taek, cựu giám đốc quảng cáo, được mệnh danh là “Hoàng thái tử trong giới nghệ thuật” từ khi chính phủ của bà Park Geun-hye lên nắm quyền. Trong khi đó, Ko Young-tae, tâm phúc của bà Choi, thu hút sự chú ý của công chúng khi Tổng thống Park sử dụng chiếc ví từ nhãn hiệu của Ko vào năm 2013.

Theo ông Lee, các gói tài liệu bao gồm tất cả mọi thứ mà các thư ký cao cấp của Nhà Xanh báo cáo với tổng thống. Chúng được đưa tới văn phòng của bà Choi gần như hàng tối bởi Jeong Ho-seong, người đứng đầu nhóm thư ký riêng của tổng thống ở Nhà Xanh.

Ông Lee mô tả bà Choi sẽ “quăng ra một mớ tài liệu tại cuộc họp” và yêu cầu nhóm cố vấn đọc chúng mà không giải thích gì nhiều, sau đó ra lệnh cho họ “làm thế này” hay “làm thế kia”.

“Chúng tôi sẽ lắng nghe cô ấy rồi phác thảo các bản kế hoạch, sau đó những phác thảo này được chuyển lại cho chúng tôi như là tài liệu của Nhà Xanh, gần như không thay đổi gì nhiều”, ông Lee cho hay.

'Cuộc khủng hoảng lớn nhất' Hàn Quốc

Người dân Hàn Quốc không lạ gì với các vụ bê bối tham nhũng chính trị - hầu hết các tổng thống đều từng vướng phải một bê bối nào đó. Tuy nhiên, lần này các nhà phân tích có nhận định khác với các lần trước.

Trả lời Washington Post, Shin Yool, một giáo sư thiên hữu tại Đại học Myongji, gọi đây là "cuộc khủng hoảng lớn nhất" kể từ khi Hàn Quốc được thành lập cách đây 70 năm.

“Các vụ tham nhũng thường xoay quanh trung tâm quyền lực trong suốt lịch sử chính trị của Hàn Quốc, tuy nhiên, chúng thường liên quan tới các thành viên trong gia đình hoặc những người thân cận với tổng thống chứ không phải chính tổng thống”, ông Shin nói.

Những tiết lộ trong vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc. Nữ tổng thống từng được người dân ca ngợi đang phải đối mặt với nguy cơ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống và thậm chí còn bị luận tội.

Cuối tuần trước, Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc tuyên bố sẽ cử một nhóm công tác đặc biệt điều tra vụ bê bối liên quan đến bạn tâm giao của Tổng thống Park Geun-hye. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi các điều tra viên khám xét nhà và văn phòng của bà Choi.

Nghi vấn xoay quanh 2 vấn đề chính trong mối quan hệ ràng buộc của bà Choi với văn phòng tổng thống. Một là, Nhà Xanh có đóng vai trò thúc đẩy các doanh nghiệp lớn quyên tiền cho 2 tổ chức đáng ngờ của bà Choi là Quỹ Mir và K-Sports hay không. Hai là, các tài liệu mật được giao cho bà Choi, người không có địa vị chính thức trong chính phủ, như thế nào.

Một số thông tin cho biết các quan chức hàng đầu của Nhà Xanh đang hy vọng sẽ đứng ngoài vụ bê bối này và để cho bà Choi sụp đổ một mình. Một số quan chức của văn phòng tổng thống đã yêu cầu các phóng viên không ghi lại lời họ nói rằng thực chất, bà Park là nạn nhân của những lời nói dối của bà Choi.

Tuyết Mai (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem