• Nằm cách bờ hơn 80 hải lý, là đảo xa nhất trong vùng biển đông bắc của Tổ quốc, Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng) có điều kiện đất đai, khí hậu không thuận lợi cho cây trồng phát triển.
  • Đi học xa, lần đầu nghe tên hoa lục bình, tôi buồn vì quê mình không có. Hỏi ra, lại là bèo tây. Tôi buồn cười vì cái sự ngố của mình. Bèo tây thì quê tôi nhiều lắm. Khắp dọc sông Văn Úc, ao, chuôm... đâu đâu cũng rặt bèo tây.
  • Đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống nước tự chảy, nhưng người dân ở Quảng Trị vẫn ngày ngày phải sử dụng nước suối bẩn để nấu ăn. 
  • TP.HCM đã đưa vào sử dụng thí điểm miễn phí 3 nhà vệ sinh công cộng tại các công viên (800 triệu - 1 tỷ đồng/nhà vệ sinh). Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân viên phục vụ, nhiều người coi đây là nơi tắm gội, giặt giũ miễn phí và sử dụng giấy vệ sinh thoải mái.
  • Thật khó tưởng tượng khi những gánh lá han trong tay du kích Việt Nam lại khiến mức độ thương vong của địch ngang với một trận đánh ác liệt.
  • (Dân Việt) - Khoảng 1 năm trở lại đây, dòng Rạch Bé chảy ngang xã Tam Lập, huyện Phú Giáo (Bình Dương) chuyển màu đen kịt, nồng nặc mùi hôi, tôm cá chết hết, không còn là nơi tắm giặt, đánh bắt tôm cá của người dân.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm qua, cứ vào mùa nắng nóng, người dân các thôn Lãnh Vân và Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) phải chật vật, tự kiếm nguồn nước sử dụng.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Lâm Út ở tổ 4, ấp 9, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) phản ánh: Do địa bàn rộng, dân cư thưa thớt nên dân tổ 4 phải chịu nhiều thiệt thòi:
  • Bị bắt về hành vi Che giấu tội phạm trong sáng 29.8 là Trương Thanh Hồng, 19 tuổi, trú cùng xã và là anh con bác họ của Luyện.
  • (Dân Việt) - Nằm ở vùng ven biển, nên mỗi khi mùa mưa đến, người dân xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) lại phải dùng các loại vật dụng để hứng nước mưa chứa vào các lu, thùng nhựa, chum vại... trữ cho cả một mùa hè nắng nóng.