Phủ màu xanh cho đảo Bạch Long Vĩ

Bảo Linh Thứ bảy, ngày 20/09/2014 13:29 PM (GMT+7)
Nằm cách bờ hơn 80 hải lý, là đảo xa nhất trong vùng biển đông bắc của Tổ quốc, Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng) có điều kiện đất đai, khí hậu không thuận lợi cho cây trồng phát triển.
Bình luận 0

Thế nhưng, những người lính và thanh niên xung phong nơi đây đã làm được điều thần kỳ.

Diện tích đảo Bạch Long Vỹ không lớn, đất đai khá cằn cỗi. Loài thực vật đặc trưng là cây xương rồng gai và thông lá kim chống chịu tốt với nắng gió. Anh Phạm Quang Trường- Trưởng phòng Tư pháp huyện dẫn chúng tôi đi thăm đảo “phân bua”, đảo ít cây ăn quả, cây xanh tạo cảnh quan ngoài thông lá kim hầu như phải trồng đi trồng lại vài lần. Trồng cây lâu năm còn thế, trồng rau xanh trên đảo mới thực sự kỳ công.

Tìm đến vườn rau xanh của Tổng đội Thanh niên xung phong trên đảo, tôi gặp đội viên Bùi Thị Hồng đang xách nước tưới rau. Trò chuyện với Hồng mới biết, để có những luống rau xanh được thu hoạch thật không dễ dàng. Vườn rau của tổng đội ước rộng khoảng 1.000m2, chia làm 2 khu. Hồng cho biết, thời tiết giao mùa hằng năm thường khó gieo, trồng rau nhất. Khi ấy khí hậu khắc nghiệt, gió táp liên tục chẳng rau nào lên nổi. Đó cũng là lúc đảo hiếm rau phụ thuộc vào rau xanh chuyển ra từ đất liền.

Tại các nhà dân trên đảo, mét đất nào có thể cải tạo trồng rau người dân cũng tận dụng triệt để. Đất được tích cóp từng tý một và được chăm sóc, bón phân đặc biệt. Điều này dễ hiểu vì sao rau ở đảo luôn có giá gấp đôi ở đất liền và người dân trên đảo luôn nâng niu, quý từng mét đất, cọng rau.

Ngoài thanh niên xung phong cũng có vài đơn vị quân đội cũng tăng gia trồng thêm rau xanh. Cải tạo đất là một kỳ công, chăm tưới rau xanh cũng vất vả không kém bởi nguồn nước ngọt không nhiều. Tổng đội có 1 giếng nước ngọt cạnh vườn rau, nước rửa rau, tắm giặt đều được dồn vào bể chứa tận dụng tưới cho cây. Tình trạng này cũng tương tự tại những nhà dân có đất trồng rau khi nước vo gạo, rửa rau, tắm giặt đều được tận dụng tối đa.

Gắn bó với vườn rau đã 3 năm, vậy mà mỗi khi nhận được túi hạt giống từ đất liền gửi ra, Hồng vẫn hồi hộp và vui lắm, Hồng mong sẽ trồng được nhiều loại rau, nhiều gia đình trên đảo cải tạo được đất trồng rau để đảo xa luôn chủ động nguồn rau xanh ở bất kỳ thời tiết nào. Với Hồng và nhiều thanh niên xung phong, chiến sĩ nơi đảo xa này, đó cũng là một cách để giữ đảo, giữ bình yên cho vùng biển đông bắc Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem