Tấm gương

  • Sáng 19.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  • Không chỉ là một học sinh giỏi toàn diện, Y Gia Ly người dân tộc Giẻ Triêng, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đăk Môn (xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) còn là một đội viên xuất sắc, một tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
  • “Má” - tiếng gọi thân thương mà nhiều học sinh Trường THCS Tam Lộc, (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) dành riêng cho cô bảo vệ trường, người được các em xem là cha, là mẹ…
  • Chuyên trang điện tử Tấm Gương của báo Tiền Phong chính thức ra mắt với tên miền mới www.tamguong.vn chạy song song với tên miền cũ từ đầu tháng 4.2014.
  • Phong trào nông thôn mới (NTM) được phát động và triển khai mạnh mẽ đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống của từng hộ nông dân. Báo NTNN và báo Điện tử Dân Việt là người bạn đồng hành thiết thực của phong trào này.
  • Cô bạn này được xem là tấm gương sáng về tinh thần học tập cho toàn thể giới trẻ tại Trung Quốc.
  • Tổng thống Obama từng nói với cả nước Mỹ trong lễ nhậm chức: “Hãy hy vọng chứ đừng sợ hãi”. Còn tôi chỉ muốn dắt bạn gái của mình vào một góc phố vắng vẻ, tránh xa các trung tâm mua sắm và lũ bạn nặc nô của nàng để mà thì thầm: “Hãy tự chủ chứ đừng tự kiêu”.
  • Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn tin trên báo "Tấm gương" của Đức ngày 29.3 cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã thu thập và lưu giữ dữ liệu của 122 lãnh đạo trên thế giới...
  • Kể từ khi xuất bản lần đầu tiên năm 1970 tại Nhà xuất bản Kim Đồng đến nay, cuốn sách “Tôi đi học” của chàng sinh viên viết bằng chân Nguyễn Ngọc Ký trở thành cuốn sách không thể thiếu của nhiều thế hệ thanh thiếu niên miền Bắc.
  • Xin mượn câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu để nói về “người hùng áo phao” Trần Hữu Hiệp (ở xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Anh Hiệp vừa được truy phong danh hiệu liệt sĩ, bởi hành động dũng cảm cứu người và nhường sự sống của mình cho người khác.