Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mấy ngày nay, câu chuyện một người phụ nữ đi xe ô tô Audi, trên xe có thùng carton đựng những chiếc phong bì tiền (trong mỗi phong bì có 500.000 đồng ) kèm xôi hỗ trợ cho những người nghèo về quê "chạy dịch" khiến nhiều người xúc động.
Chị Đinh Thị Thu Hiền. (Ảnh: NVCC)
Từ chiều tối 31/7 đến sáng ngày 1/8, chị Đinh Thị Thu Hiền tiếp tục lái xe đến điểm chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 cầu Bến Thủy 2, hỗ trợ tiền giúp đỡ những người nghèo, những người gặp hoàn cảnh trên đường về quê.
Một người bạn của chị Hiền cho phóng viên biết: "Chị Hiền là một người phụ nữ cá tính, năng động và giàu lòng nhân ái. Hiện nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên 2 công ty do chị Hiền làm chủ cũng khó khăn nhưng chị Hiền vẫn sẵn sàng giúp đỡ mọi người".
Được biết, trước đó trong những ngày đầu người dân TP.Hồ Chí Minh gồng mình chống chọi với dịch Covid-19, chị Đinh Thị Thu Hiền đã chuyển tiền cho những người bạn mua đồ thiết yếu hỗ trợ người dân nghèo tại các "cửa hàng 0 đồng". Đồng thời, chị còn trả công cho các shipper vận chuyển hàng thiết yếu cho người dân khó khăn. Tất cả các hoạt động từ thiện của chị Hiền từ trước đến nay đều rất kín tiếng.
Thùng đựng phong bì của chị Hiền dành cho người nghèo đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch Covid-19. (Ảnh: NVCC)
"Mong mọi người thông cảm nha! Vì phòng dịch nên không thể ra xe để chào mọi người được, hơi bất tiện", chị Hiền ngồi trong ô tô nói vọng ra khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.