Tấm lòng nhân ái
-
Nữ tài xế Audi mang thùng tiền đặt trên xe để người nghèo về quê là chị Đinh Thị Thu Hiền (47 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An).
-
Không kể giàu- nghèo, xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tình dân tộc, hội viên, nông dân cả nước đã gom hàng trăm tấn nông sản gửi về TP.HCM và các tỉnh miền Nam để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong vùng tâm dịch Covid-19.
-
Nhắc đến ông Danh Liển (ngụ đường Nguyễn Phi Khanh, khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang (TP.Rạch Giá, Kiên Giang) mọi người xung quanh đều rất trân trọng. Bởi ông không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi mà còn là một người có tấm lòng nhân ái.
-
Đều đặn mỗi sáng, các đoàn viên thanh niên UBND phường Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM) ra chợ Tân Hương mua nhu yếu phẩm mang về "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân bên trong khu cách ly.
-
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) vừa triển khai hàng loạt chương trình thiện tâm hướng tới cộng đồng ngay những ngày đầu năm 2021 với tổng giá trị (hiện vật và hiện kim) hơn 1,7 tỷ đồng...
-
Theo ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương là trên 350 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận đã phân bổ trên 325 tỷ đồng đến bà con các tỉnh vùng lũ.
-
Ngày 21/10/2020 vừa qua, nữ doanh nhân Phạm Quỳnh đã cùng quỹ từ thiện hành trình xanh, mạng lưới Happy Women Leader Network về với Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam để cứu trợ bà con đang gặp khó khăn vì lũ lụt.
-
Sắp 70 tuổi, bà Trần Thị Yên vẫn là lao động chính trong gia đình. Ngờ đâu, tai họa ập xuống bà Yên bị hôn mê sâu, để lại 2 người con tâm thần và người chồng đau yếu thường xuyên bởi chất độc da cam.
-
Từ khi mang căn bệnh ung thư xương, chị Phương cùng đứa con thơ phải gồng mình chống chọi với bệnh tật. Cuộc sống trở nên bế tắc...
-
Mẹ bị khiếm thị, một mắt đã múc bỏ, con bị bại não bẩm sinh. Hai người bấu víu nhau trong túp lều xiêu vẹo.