Tận cùng tội ác của kẻ tử tù tiếp tục đòi giết người

Chủ nhật, ngày 21/08/2022 08:29 AM (GMT+7)
"Giết 3 người, bị cáo vẫn tiếp tục mai phục để giết thêm người nhưng bất thành. Tại phiên tòa, bị cáo không ăn năn hối cải. Bị cáo không còn tính người", đại diện Viện kiểm sát luận tội.
Bình luận 0

Tiếng gầm thét đòi giết người của kẻ sát nhân

Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) vừa bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên án tử hình về tội Giết người.

Hải được xác định đã giết 3 người gồm: Chị N.T.D. (SN 1994 - vợ cũ của Hải) và cha mẹ vợ là ông N.C. (SN 1962), bà L.T.L. (SN 1964) gây rúng động dư luận cách đây hơn 2 tháng, ở thị xã Đông Hòa.

Tận cùng tội ác của kẻ tử tù tiếp tục đòi giết người - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Minh Hải.

Trước khi giết người, Hải là một đối tượng bất hảo ở địa phương với 5 biên bản xử lý vi phạm hành chính các hành vi đánh nhau, gây thương tích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác… và 2 án tiền sự Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích.

Sau khi ra tù khoảng một năm, Hải chung sống như vợ chồng với chị D. và có một con chung.

Theo người thân chị D., mặc dù đã có gia đình nhưng Hải không chí thú làm ăn. Chị D. sau đó đã đoạn tuyệt với Hải, đưa đơn ra tòa đề nghị xét xử không công nhận Hải và chị D. là vợ chồng.

Đề nghị của D. được chấp nhận theo phán quyết của TAND thị xã Đông Hòa vào tháng 9/2020, đồng thời tuyên giao con chung cho chị D. nuôi dưỡng.

Thời gian sau đó, Hải liên tục đến nhà D. để quấy rối với các hành vi đánh gãy răng mẹ vợ và làm gãy 2 ngón tay vợ cũ, nhưng do chưa đủ tỉ lệ thương tích để xử lý hình sự nên đối tượng này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Nói về lời khai "muốn gặp con, nhưng bị cấm cản" rồi ra tay giết người của Hải, anh Nguyễn T. (anh trai chị D.) cho rằng: "Muốn gặp con chỉ là cái cớ, vì Hải thường xuyên đến nhà để đưa con gái về ông bà nội chơi nhiều hôm, chứ D. không hề cấm cản".

Anh T. cho rằng, mục đích chính của Hải là muốn chị D. về chung sống lại với mình. "Không có D. ở nhà là nó chả thèm ra gặp con", anh T. nói.

Theo một cán bộ của Công an tỉnh Phú Yên, tại địa phương, công an đang lập hồ sơ để đưa Hải đi trại giáo dưỡng bắt buộc vì hành vi đánh người. Khi hồ sơ chưa xong, vào ngày 28/5, Hải ra tay sát hại dã man vợ cũ, cùng cha mẹ vợ.

Tại phiên tòa xét xử mình, Hải đã manh động khi thấy Nguyễn H. (em trai vợ cũ). Hải gầm gừ hét lớn nhiều lần về phía H.: "Thằng kia, tao giết mày".

Tiếng hét cùng khuôn mặt dữ tợn của Hải khiến cả hội trường ngỡ ngàng, còn con gái của bị cáo tỏ ra sợ hãi và la khóc lớn.

Đứng trước bục khai báo, Hải được HĐXX cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi về sự "ăn năn, hối cải" của bản thân sau khi giết 3 người. Hải bình tĩnh khai, chưa bao giờ cảm thấy day dứt về hành vi của mình, mà nói rằng "Vì những người đó gieo thì phải gặt".

Tận cùng tội ác của kẻ tử tù tiếp tục đòi giết người - Ảnh 2.

Hình ảnh thực nghiệm hiện trường được công bố tại phiên tòa.

Trái lại với sự hận thù của Hải, gia đình các bị hại không yêu cầu Hải và gia đình bồi thường bất kỳ thứ gì, dù đã được hội đồng xét xử và kiểm sát viên giải thích về quyền lợi nhiều lần. Vì họ biết cha mẹ Hải cũng chẳng giàu có gì.

Mái tóc bạc của người cha

Trong phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Hải không chỉ gây hại đến bản thân của mình, mà còn làm ảnh hưởng đến cha mẹ, người thân của Hải. Con gái của Hải lớn lên thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ.

Viện kiểm sát nhận định, trong con người Hải không còn tính người, không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ để thực hiện hành vi phạm tội. Cố ý tước đoạt mạng sống của 3 người trong một gia đình, đau lòng hơn những người này Hải từng gọi là vợ là cha mẹ, nhưng bị cáo vẫn ra tay tàn độc.

Sau khi giết cả 3 người, bị cáo Hải vẫn chưa thỏa mãn mà đến nhà các nạn nhân để chờ, phục giết anh Nguyễn H.

"Tại phiên tòa, bị cáo Hải không ăn năn hối cải mà còn lớn tiếng tiếp tục đòi giết anh Nguyễn H. Bị cáo không còn khả năng cải tạo để thành công dân tốt cho xã hội, nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, mới đủ sức mạnh răn đe và phòng ngừa chung", kiểm sát viên nhấn mạnh.

Được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, thay vì gửi gắm đến người thân, gia đình Hải lại một lần nữa hét lớn: "Tòa tuyên tử 10 lần cũng được, nhưng tôi sẽ giết thằng N.H.".

Hải náo động phiên tòa trong trạng thái đằng đằng sát khí, trong khi đó ở một góc của hội trường xử án, cha mẹ Hải với mái tóc sắp bạc trắng ngồi co rúm, cúi mặt. Đôi lúc, người cha này lén nhìn đứa con trai ngỗ nghịch mà ông bà phải cố gắng một đời để nuôi nấng.

Tận cùng tội ác của kẻ tử tù tiếp tục đòi giết người - Ảnh 3.

Cha của Hải (phải) với mái tóc sắp bạc trắng dự phiên tòa xét xử con mình.

Cuối buổi trưa, Hải bị tòa tuyên mức án tử hình vì "Bị cáo không còn tính người, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội".

Nhận án tử, Hải được dẫn giải lên chiếc xe chuyên dụng màu trắng với khuôn mặt dữ tợn, rồi rời đi.


Trung Thi (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem