Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự chung tay của nhà hảo tâm giúp cho những mong ước giản dị của các bé được hòa nhịp giữa mùa vui.
11 giờ tối, anh Tăng Nguyễn Duy Anh kết thúc ngày làm việc, trở về căn phòng trọ ở phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. Lúc này, đứa con gái út của anh, bé Tăng Mộc Anh (3 tuổi) đã ngủ say từ lúc nào.
Mỗi ngày anh chạy xe ôm công nghệ từ lúc 7 giờ sáng. Chỉ có quãng thời gian từ nửa đêm về sáng, anh mới được ôm ấp đứa con gái nhỏ vào lòng.
Nghe tiếng sột soạt, chị hai, bé Tăng Huyền Anh (10 tuổi), cũng sà vào lòng anh một lát rồi thiếp đi. Nằm kế bên, còn có ông bà nội. Cả nhà như thế, 5 nhân khẩu, ngủ chung trong căn phòng trọ chỉ 12 m2.
Gia đình anh Duy Anh thuê căn phòng trọ cũ kỹ này đã hơn 20 năm. Một buổi chiều, chúng tôi ghé thăm gia đình khi cái nắng còn đang gay gắt. Bé Tăng Huyền Anh ngồi đọc sách, vừa canh giấc ngủ cho em.
Huyền Anh kể, ở trên lớp, nhiều bạn bè đều có kế hoạch riêng cho mùa hè sôi động. Còn em, như mọi ngày, lúc rảnh rỗi, em chỉ quanh quẩn ở nhà học bài hoặc phụ ông bà chăm em. Ngày Quốc tế thiếu nhi sắp tới, em ước được ba dành chút thì giờ đưa 2 chị em ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).
"Em không mong ba mua quà vì thương ba cực khổ. Nhưng nghĩ tới cảnh cả 3 cha con cùng tung tăng đi dạo giữa đường phố hoa đèn, chắc em Mộc Anh cũng vui lắm", bé Huyền Anh chia sẻ.
Anh Tăng Nguyễn Duy Anh kể, bé Tăng Mộc Anh sinh ngày 21/8/2021. Một ngày sau, vợ anh mất vì Covid-19. Bé Mộc Anh phải sinh mổ và nằm trong lồng kính. Do sinh thiếu tháng, lại thiếu sữa mẹ, bé Mộc Anh hay gặp vấn đề về đường hô hấp, và đau vặt.
Ngày trước, 2 vợ chồng anh đều có công việc ổn định. Vợ chồng trẻ vun vén, gầy dựng ước mơ hạnh phúc cho gia đình. Ngày vợ đi, anh phải nghỉ việc ở công ty, ra ngoài chạy xe ôm để tiện bề đưa đón và chăm sóc con thơ.
Ban ngày anh chạy xe ôm, 7 giờ tối anh tiếp tục đi giao đơn cho 1 cửa hàng rau sạch đến 11 giờ tối. Tổng thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Gia đình may mắn được Công ty Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ bé út Mộc Anh đến năm 18 tuổi.
Bé Huyền Anh rất chăm ngoan, là học sinh xuất sắc ở trường. Mỗi ngày, bé tận dụng khoảng trống trước hè, kê cái bàn học nhỏ. Anh Duy Anh dự tính, ráng làm thêm, kiếm phòng trọ lớn hơn vì bé Huyền Anh ngày một lớn, cũng cần có chỗ học bài tốt hơn.
Bên nhà ngoại có gợi ý, không cản trở việc anh đi thêm bước nữa, nhưng anh bảo ráng sống vì các con. Cứ nghĩ cảnh mình đưa người phụ nữ khác đi chơi dưới đường phố hoa đèn, bỏ các con nheo nhóc nơi phòng trọ thì sao đành.
Đã lâu rồi bé Trương Hà Tú Uyên, không còn thấy dáng mẹ vội vàng đón đưa mấy chị em đi học.
Trong con hẻm nhỏ ở đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), 3 anh em bé Tú Uyên đang sống cùng bà cố đã 80 tuổi.
Bà Phạm Thị Ngọc Điệp, ngoại của các bé kể, chị Trương Hoàng Bảo Ngọc (SN 1985) mất trong đợt cao điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021.
Chị Ngọc làm hộ lý trong bệnh viện. Ngày nhiễm bệnh, chị ở lại rồi vĩnh viễn ra đi. Bà Điệp và những đứa trẻ côi cút không được nhìn mặt chị Ngọc lần cuối.
Đường tình duyên chị Ngọc không may mắn. Chồng chị đi theo ngưới khác khi bé lớn là Trương Minh Tú đang học lớp 8, và em Trương Hà Tú Uyên mới học lớp 4.
Chị tiến thêm bước nữa, khi bé út, Trương Vũ Đức Tài (SN 2019) chưa đầy 2 tuổi thì người chồng thứ 2 cũng bỏ đi. Ngày chị Ngọc mất, bé Tài đi chưa vững.
Bà Điệp nghỉ công việc hộ lý ở bệnh viện, đưa các cháu về nương nhờ ở nhà bà cố. Ai kêu gì làm đó, bà cố gắng nhận công việc làm thêm, cũng chỉ kiếm được 3-4 triệu đồng mỗi tháng.
Hiện nay, cả 3 cháu đều được Công ty Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi, mỗi tháng 2,5 triệu đồng mỗi em. "Nếu không có sự trợ giúp này, gia đình không biết xoay trở cách nào để các cháu được tiếp tục đến trường", bà Điệp nói.
Anh Xa Huy Toàn, nhân viên của Công ty Tân Hiệp Phát kể, đây là lần thứ 4 anh tham gia cùng cán bộ nhân viên phát quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần đi là mỗi lần cảm xúc khác nhau.
Không bi lụy vì hoàn cảnh khó khăn, các bé vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. "Những món quà hỗ trợ ngày 1/6 tuy không nhiều nhưng tiếp thêm động lực để những cánh én nhỏ được hòa nhịp với các bạn giữa mùa vui Quốc tế thiếu nhi", anh Toàn chia sẻ.
Như trường hợp bé Trần Lê Khánh Mai ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đang học lớp 5. Ba mất năm 2021, bé Mai và mẹ hiện đang ở nhờ nhà ngoại cùng với người dì.
Mai khoe với chúng tôi giấy khen học sinh xuất sắc vừa nhận ở trường. "Còn phần quà công ty trao tặng, con sẽ để dành mua sách vở", Mai thỏ thẻ nói.
Công ty Tân Hiệp Phát cho biết, phần quà Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 dành cho gia đình những em nhỏ mồ côi được công ty nhận bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chương trình đã khởi xướng từ năm 2021, tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.
Đây là tình cảm chân thành, xuất phát từ sự gắn bó và tình yêu thương của lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát dành cho 49 em nhỏ mồ côi trên địa bàn TP.HCM.
Đại diện công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ, đại dịch đi qua, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng hơn bất kỳ ai khác. Dù biết, không ai có thể thay thế được cha mẹ, nhưng với sự cố gắng hết sức, công ty mong có thể giúp đỡ, động viên để các em thêm vững tin, mạnh mẽ vươn lên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.