Tân sinh viên Học viện Cảnh sát gặp tai nạn tử vong: "Không ngờ ngày nhập học thành ngày đưa tang tiễn biệt"

T.N Thứ ba, ngày 26/10/2021 06:00 AM (GMT+7)
Cô giáo chủ nhiệm và bạn bè vô cùng bất ngờ và đau lòng trước tin Dương Đình Pháp bị tai nạn tử vong.
Bình luận 0

Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, em Dương Đình Pháp (SN 2003) ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, học sinh Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh đã đỗ vào ngôi trường mơ ước - Học viện Cảnh sát nhân dân. 

Pháp đạt điểm số 3 môn khối C03 là 24,75 điểm (trong đó Toán 8 điểm, Ngữ văn 8 điểm và Lịch sử 8,75 điểm). Tổng số điểm của Pháp sau khi cộng điểm ưu tiên là 26,94 điểm. Được biết, em là người dân tộc Mán đầu tiên ở Hà Tĩnh, học sinh duy nhất của huyện Hương Sơn trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2021 - 2022. Tuy nhiên, do dịch bệnh, Pháp chưa kịp ra trường nhập học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 23/10, Pháp đi liên hoan với bạn rồi đi xe máy về nhà. Khi đến đoạn Khe Xối (thôn Kim Cương 2), cách nhà khoảng 2km, Pháp bị tai nạn ngã xe và tử vong.

Tân sinh viên Học viện Cảnh sát gặp tai nạn tử vong: "Không ngờ ngày nhập học thành ngày đưa tang tiễn biệt" - Ảnh 1.

Dương Đình Pháp đã ra đi mãi mãi khi mới trở thành sinh viên. Ảnh chụp Pháp phát biểu tại đại hội đoàn ở Hà Tĩnh năm 2020. Ảnh: TPO

Là người học cùng Pháp 7 năm từ ngày bước chân vào trường cấp 2 và song hành làm cán bộ lớp, Bùi Thùy Trang, Bí thư lớp, Phó bí thư Đoàn trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh chia sẻ với PV báo Dân Việt rằng, em không ngờ, người bạn của mình lại ra đi đột ngột đến vậy.

"Pháp là một người bạn học xuất sắc, có thành tích tốt. Trong 7 năm học cùng nhau thì nhiều năm Pháp là lớp trưởng, hoạt động tốt, rất năng nổ và là thành viên ưu tú trong đoàn trường. 

Em và Pháp thân nhau, cùng nhau đi học. Bạn ấy rất cố gắng để hoàn thành giấc mơ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Lúc đầu bạn rụt rè vì lo lắng kinh tế gia đình không đủ tiền để đi học thêm. Sau đó có thầy cô và bạn bè động viên nên bạn đã thi đỗ. Vậy mà...".

Trang chia sẻ thêm, ngày 24/10, thầy cô và các bạn trong lớp đã đến đưa tang Pháp.

Bàng hoàng trước tin cậu học trò yêu quý của mình đã ra đi mãi mãi, cô Trần Lê Na - cô giáo chủ nhiệm  nghẹn ngào không nói nên lời khi chia sẻ với PV.

"Lớp có 26 học sinh và có 2/3 học sinh đỗ đại học, trong đó Pháp đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Pháp là học sinh chăm chỉ, vượt khó, nghị lực, thể thao văn nghệ đều giỏi, là cậu học trò biết lắng nghe. Điểm học tập của em luôn nằm trong tốp đầu trong lớp. Những năm đầu còn chểnh mảng nhưng năm 12 em ấy đã bằng mọi nghị lực, quyết tâm để học tập và có kết quả rất tốt trong kỳ thi vừa qua.

Gia đình rất khó khăn, bố đã già ốm đau thường xuyên, kinh tế trên tay mẹ. Sống xa nhà nên thầy cô đặc biệt giáo viên chủ nhiệm như mình phải đóng vai trò người cô, người mẹ, người chị và thậm chí là người bạn đồng hành. Mình chỉnh trang, cổ vũ, động viên bạn ấy khi học tập, giúp đỡ bạn ấy khi khó khăn, định hướng nghề nghiệp cho bạn ấy trong những năm cuối cấp", cô Na kể về người học trò đã ra đi mãi mãi.

"Thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân là đam mê, là khát khao của Pháp từ ngày còn nhỏ. Bên cạnh đó cũng do một phần em muốn đỡ đần kinh tế gia đình. Hôm nay là ngày nhập học của em mà không ngờ lại là ngày đưa tang tiễn biệt...", cô Na ngậm ngùi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem