Tảng đá "bí ẩn" nặng 40 tấn thách thức các học giả từ thế kỷ 17

Trọng Hà Thứ bảy, ngày 28/05/2022 06:58 AM (GMT+7)
Sự nổi tiếng của tảng đá bí ẩn Dighton Rock nằm ở những dòng chữ khó hiểu được chạm khắc trên mặt đã khiến các nhà khoa học phải bối rối kể từ thế kỷ 17.
Bình luận 0

Trên bờ sông Taunton tại Berkley, Massachusetts, nước Mỹ là một bảo tàng nhỏ của thiên nhiên. Tại đây, triển lãm duy nhất một món đồ nhưng rất đồ sộ. Đó là một tảng đá nặng 40 tấn được đưa từ lòng sông và được đặt ở đây vào năm 1963. Tảng đá có tên Dighton nổi tiếng được đặt theo tên thị trấn cũ của Dighton nơi nó được tìm thấy. Sự nổi tiếng của tảng đá nằm ở những dòng chữ khó hiểu được chạm khắc trên mặt đã khiến các nhà khoa học phải bối rối kể từ thế kỷ 17.

Các bức tranh khắc trên đá, chủ yếu được tạo thành từ các đường thẳng và hình dạng hình học, đi kèm với các hình vẽ rất cơ bản của con người cùng với chữ viết. Nó gần giống như những bức vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên được tạo bởi những người rảnh rỗi, nhưng không ít người tin rằng nó đang che giấu một thông điệp bí mật.

Tảng đá "bí ẩn" nặng 40 tấn thách thức các học giả từ thế kỷ 17 - Ảnh 1.

Tảng đá bí ẩn Dighton năm 1893. (Ảnh: Amusing Planet).

Tảng đá bí ẩn Dighton trên bề mặt có dòng chữ nghiêng và từng hướng ra biển, nơi có thể nhìn thấy bởi bất kỳ tàu hoặc thuyền nào đến gần. Do đó, qua nhiều thế kỷ, người ta suy đoán rằng những hình khắc là một thông điệp do du khách để lại cho bờ biển, nhằm thu hút sự chú ý của những nhà thám hiểm hàng hải tiếp theo đi qua con đường đó.

Một trong những đề cập đầu tiên về Dighton Rock có thể được tìm thấy vào năm 1680 khi thực dân Anh, Rev. John Danforth thực hiện bản vẽ các bức tranh khắc đá, hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Anh. Tuy nhiên, bản vẽ của Danforth mâu thuẫn với các câu chuyện khác trên tảng đá bí ẩn vào thời điểm tương tự. Năm 1690, Cha xứ Cotton Mather mô tả tảng đá trong cuốn sách Những công trình tuyệt vời của Chúa được tưởng nhớ:

Trong số các Thành phố khác của New-England, có một Thành phố của Tảng đá hùng vĩ, nằm trên một mặt vuông góc với một con sông, mà ở sóng triều dâng bao phủ một phần của nó, có những hình Khắc rất sâu, không một người đàn ông nào còn sống biết làm thế nào hoặc khi nào nó được tạo ra.

Tảng đá "bí ẩn" nặng 40 tấn thách thức các học giả từ thế kỷ 17 - Ảnh 2.

Bản sao của dòng chữ trên Dighton Rock. (Ảnh: Amusing Planet).

Các giả thuyết khác nhau về tảng đá bí ẩn

Một trong những giả thuyết được nhiều người tin tưởng nhất được đưa ra vào năm 1837 bởi một học giả người Đan Mạch, Carl Christian RaIn. Ông cho rằng những bức chạm khắc được thực hiện bởi người Viking, nó kể về câu chuyện Bắc Âu của Thorfinn Karlselne và chuyến đi của ông đến bờ biển Bắc Mỹ đến một nơi gọi là Hop, nơi vợ ông là Gudrida đã sinh ra cậu con trai Snorro.

Giả thuyết của Raln đã thu hút sự quan tâm của Hiệp hội Lịch sử Rhode Island, những người đã liên hệ với bạn bè của họ ở Đan Mạch và cùng nhau tìm ra bằng chứng phong phú để tuyên bố rằng Hop nằm trên sông Taunton.

Các nghiên cứu của Rafn đã kích thích sự tham gia của các học giả quốc tế và từ năm 1837 trở đi, lý thuyết về các cuộc khám phá Bắc Mỹ của người Viking thời kỳ tiền Colombia gần như đã được chấp nhận rộng rãi.

Dighton Rock đã hình thành mắt xích cuối cùng trong một chuỗi dài bằng chứng. Giả thuyết về tảng đá bí ẩn của người Viking đã bị chia nhỏ vào năm 1916 bởi cố giáo sư Edmund B. Delabarre của Đại học Brown. Delabarre nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các bức vẽ thực tế và các bản sao đã kiểm duyệt được tái hiện trong sách của Rafn. Rõ ràng, Rafn đã thêm nhiều đường vào bản vẽ để hỗ trợ giả thuyết của mình.

Tảng đá "bí ẩn" nặng 40 tấn thách thức các học giả từ thế kỷ 17 - Ảnh 3.

Một bức phác họa tảng đá bí ẩn. (Ảnh: Amusing Planet).

Trong khi nghiên cứu dòng chữ, Delabarre tìm thấy thứ có vẻ là tên "Miguel Cortereal" và ngày tháng năm 1511 được viết nguệch ngoạc giữa các dòng và dấu. Delebarre tuyên bố rằng thông điệp là một chữ Latinh viết tắt theo phong cách Bồ Đào Nha, có thể được dịch là "Tôi, Miguel Cortereal, 1511. Tại nơi này, theo ý muốn của Chúa, tôi đã trở thành một tù trưởng của thổ dân da đỏ".

Miguel Cortereal là ai?

Miguel Cortereal là một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã khởi hành từ Lisbon vào năm 1502 để tìm kiếm người anh trai Gaspar đã bị lạc hai năm trước đó gần Newfoundland, phía đông Canada hiện nay.

Đoàn thám hiểm đã đến được địa điểm mà nhóm của Gaspar đã hạ thủy, lúc đó, ba con tàu đã nổ máy theo các hướng khác nhau để tìm kiếm. Tuy nhiên, con tàu chở Miguel không xuất hiện tại một điểm hẹn đã định. Hai con tàu khác đã thực hiện chuyến trở về Bồ Đào Nha, trong khi Miguel và con tàu của anh ta không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Delabarre suy đoán rằng Miguel Cortereal đã đến Vịnh Mount Hope vào năm 1502 và cùng những người đàn ông lên bờ gần địa điểm của Dighton Rock. Có lẽ đã có một trận chiến với người da đỏ Wampanoag hoặc là một vụ đắm tàu.

Cũng có người cho rằng, vì những lý do khác mà Miguel tham gia Wampanoags. Cortereal đã sống với Wampanoags trong vài năm, theo dõi các tàu dọc theo bờ biển. Nhưng đến năm 1511, hy vọng giải cứu của ông đã tắt lịm, ông đã khắc thông điệp lên tảng đá bí ẩn, nơi nó sẽ đứng vững cho các thế hệ tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem