Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Em ơi, tên em là gì?
Cô gái trả lời:
- Tên em xấu lắm anh đừng có hỏi.
Chàng lính cứ gặng mãi, cô lấy một hòn đá, chàng lính đoán: "Tên em là Thạch hả", cô gái không nói mà chỉ xuống dòng sông, chàng lính lại bảo: "Tên em là Thạch Giang hả, đẹp quá". Cô gái ném hòn đá xuống sông nghe đến "tủm" một cái. Cô bảo: "Tên em là Tủm, đã bảo đừng có hỏi mà".
Lê Mạnh