Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tên trộm sau khi “cuỗm đồ” xong định “cao chạy xa bay”. Vô phúc cho hắn, đang chui ra thì cửa cuốn gara xe hạ xuống làm đầu hắn mắc kẹt bên trong, không sao chui ra. Hắn đành chịu nằm “nửa trong nửa ngoài” như thế suốt 9 giờ đồng hồ.
Do vậy mà sáng hôm sau.chủ cửa hàng đến mới gọn tóm được kẻ trộm, giao nộp cho cảnh sát. Tên trộm còn nói dối chủ cửa hàng là đang sửa chữa cửa.
Cảnh sát phải đưa tên trộm đi chữa vết thương ở đầu rồi mới tống giam hắn.
Cẩm Mai