Thái Bình Thiên Quốc
-
Trần Ngọc Thành là danh tướng của Thái Bình Thiên Quốc, có biệt danh "Tứ nhãn cẩu" (chó 4 mắt) do có hai nốt ruồi nổi rõ dưới mắt. Hai nốt ruồi này nhìn từ xa giống hai con mắt, và làm cho một số quân Thanh khiếp sợ...
-
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh nhà nước của Hồng Tú Toàn, song không thể phủ nhận, Thái Bình Thiên Quốc đã từng tồn tại những "vết đen" khó có thể che giấu.
-
Lăng trì xử tử (xẻo từng miếng thịt cho chết dần trong đau đớn) là hình phạt nặng nề nhất dành cho những người trọng tội xưa. Vậy mà trong lịch sử Trung Quốc có một vị vua phải chịu đựng hình phạt này, khi mới 16 tuổi.
-
Vua Càn Long không phải là nhà tiên tri, nhưng sinh thời ông đã vẽ một bức thư họa, không chỉ để chào vị hoàng tử sắp ra đời, mà còn vô tình trở thành lời tiên tri…
-
2 bí mật này có thể sẽ khiến hậu thế tiếp tục phải tìm kiếm chân tướng thực sự của những việc đã xảy ra trong quá khứ.
-
Lịch sử Trung Quốc có không ít đế vương bị giết, thế nhưng chỉ có duy nhất nhân vật này phải chịu cái kết lăng trì.
-
Một cái từng bị coi là máng ăn của ngựa, một cái vỡ thành 48 mảnh vụn, đây là 2 bảo vật quốc gia có số phận 'thần kỳ' nhất giới khảo cổ.
-
Thời Thanh triều, sự thịnh hành của những cuộc "giao dịch hôn nhân" đã thực sự khiến người phụ nữ trở thành một món hàng để trao đổi.
-
Một quyền thần nổi tiếng, người duy nhất có năng lực trong triều đại nhà Thanh mà cho đến cuối cùng cũng không thể lưu lại hài cốt quả thực là bi ai.
-
Tại sao một người có công lớn trong việc giúp Từ Hi Thái hậu giành được quyền lực lại bị xử tội chết?