Thảm án kinh hoàng ở Phú Thọ: Hung thủ có nhiều biểu hiện lạ trước khi gây án

Bảo Lâm (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 14/09/2014 13:45 PM (GMT+7)
Từng là một người hoàn toàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng chỉ sau một lần bị sốt nặng, tinh thần của Lực có nhiều thay đổi. Lúc lầm lì, khi lại ăn nói huyên thuyên. Không chỉ có vậy, nhiều lần Lực còn đánh vợ, đuổi con mặc cho họ van xin rất thảm thiết. Không chịu được mãi như thế, vợ của Lực đã làm đơn xin ly hôn. Tuy nhiên điều mà không ai ngờ được, trong ít phút điên rồ ngày 2.9, Lực đã xuống tay hạ sát 3 người thân rồi thản nhiên bỏ vào trong nhà chốt cửa đi ngủ.
Bình luận 0

Chấn động xã nghèo

Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng nhằm khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án thương tâm xảy ra lúc 23 giờ ngày 2.9, tại khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông làm 3 người thân trong một gia đình thương vong.

Các nạn nhân của vụ việc trên là ông Hán Văn Nghiệp (84 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nhân (83 tuổi); người bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Hồng Luyên (39 tuổi), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông. Kẻ gây ra vụ thảm án kinh hoàng trên là Hán Bá Lực (SN 1966) con đẻ của ông Nghiệp, bà Nhân đồng thời là anh chồng của nạn nhân Luyên.

img
Nhiều người thân bàng hoàng xót thương trước cái chết của vợ chồng ông bà Nghiệp - Nhân. (Ảnh: Bảo Lâm)

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng hơn 23 giờ ngày 2.9, khi những người trong nhà ông Nghiệp đang ngủ thì bất ngờ thấy Lực đi về với vẻ mặt rất hung dữ. Nạn nhân đầu tiên mà Lực hướng tới chính là Luyên. Phát hiện cô em dâu của mình đang ngủ cùng với hai con, chẳng nói, chẳng rằng, Lực giật cánh cửa bước vào nhà. Liền với hành động đó, Lực vơ tay bật công-tắc điện, hướng cặp mắt về phía giường ngủ của chị Luyên.

Thấy hành động đó của Lực, chị Luyên vội bật dậy. Nhưng thấy Lực cầm thanh gậy, chị Luyên định bỏ chạy nhưng vẫn không kịp. Lực dùng một chiếc gậy gỗ vụt mạnh vào đỉnh đầu của nạn nhân. Không để nạn nhân bỏ chạy, Lực đuổi theo tiếp tục dùng gậy truy sát. Thấy mẹ bị đánh, hai con của chị Luyên xông vào can ngăn nhưng cũng không cản được những nhát gậy điên cuồng của người bác họ.

Nối tiếp hành vi tội ác của mình, Lực lập tức hướng đến người bố đẻ. Nghe thấy bước chân nặng nhọc của người cha già đi xuống, Lực bỏ lại mẹ con chị Luyên và chạy đến. Như con thú say mồi, đứa con nghịch tử này cứ thẳng tay vung gậy liên tiếp xuống thân thể của người cha già yếu.

Những nhát gậy liên tiếp giáng xuống làm cho ông Nghiệp không thể trụ vững và sụp ngay xuống. Mặc dù rất muốn chạy ra ngăn cản, nhưng vì bị đánh đau, cùng hành vi điên cuồng đó, mẹ con chị Luyên chỉ biết chốt cửa ngồi trong nhà và hy vọng Lực sẽ bừng tỉnh.

Người kế tiếp là bà Nhân. Biết mẹ đang ở trong buồng, Lực vác gậy xông vào. Sức cùng, lực kiệt, lại vì thằng con trai ra đòn hiểm nên bà Nhân cũng gục xuống trên giường của mình. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, Lực tiếp tục quay lại nhà của chị Luyên. Rất may do không phá được chốt cửa, Lực đành phải “ngậm ngùi” bỏ về.

Ngay sau đó, những hộ dân gần đó đi đến và phát hiện ra bà Nhân và ông Nghiệp đang nằm bất tỉnh tại hiện trường. Tuy nhiên quá trình sơ cứu ban đầu, họ đã nhận ra cả hai ông bà đều đã tử vong. Chị Luyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tam Nông.

Nhận được thông tin, Công an xã Văn Lương phối hợp với Công an huyện Tam Nông khẩn trương xuống hiện trường, truy xét hung thủ gây án, bảo vệ hiện trường đồng thời đưa những nạn nhân đi cấp cứu. Bước đầu Công an xã Văn Lương và Công an huyện Tam Nông xác định hung thủ gây án là Hán Bá Lực (SN 1966), con trai của nạn nhân, sau khi gây án công an bắt Lực khi hung thủ vẫn ngủ trên giường. 

Trao đổi với PV, ông Cù Minh Loan, Chủ tịch UBND xã Văn Lương cho biết: “Lực là con thứ 6 trong gia đình 10 người con của vợ chồng ông bà Nghiệp - Nhân. Sự việc xảy ra khiến người thân cũng như chính quyền địa phương rất đau lòng bởi không ai có thể lường trước được hành động điên cuồng của Lực”.

Được biết, chiều 3.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lực về tội giết người.

Lực là con thứ 6 trong gia đình 10 người con của vợ chồng ông bà Nghiệp - Nhân. Sự việc xảy ra khiến người thân cũng như chính quyền địa phương rất đau lòng bởi không ai có thể lường trước được hành động điên cuồng của Lực.” - Ông Cù Minh Loan, chủ tịch UBND xã Văn Lương

Những biểu hiện lạ lùng của hung thủ

Sự việc trên khiến cho dư luận xã Văn Lương bàn tán xôn xao bởi sự việc xảy ra trong gia đình ông Nghiệp diễn ra rất chóng vánh nhưng hậu quả của nó lại đau đớn và thảm khốc.

Anh Nguyễn Xuân Lĩnh, một người dân ở xã Văn Lương và là người có thời gian chơi khá thân với đối tượng Lực cho biết: “Trước đây nó (Lực) hiền lành và khỏe mạnh lắm. Nhưng hiện tại thì tâm tính đã thay đổi khá nhiều lầm lì, ít nói. Trước thi thoảng chúng tôi đi chơi cùng nhau, nhưng khoảng một năm trở lại đây thì ít qua lại. Hôm qua nghe thấy sự việc mà đau lòng quá, hai bác đều hiền lành tốt tính. Vậy mà…”.

Tiếp tục quá trình tìm hiểu về đối tượng Lực, chúng tôi được biết. Lực đã có vợ và hai người con gái lớn. Tuy nhiên, do có nhiều mâu thuẫn nên Lực đã chia tay và quay về ở cùng với bố mẹ đẻ. Trước đây Lực làm công nhân ở Lâm trường Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Nhưng do gặp nhiều bất trắc trong công việc nên Lực đã nghỉ việc ở nhà làm việc đồng áng.
img
Chị Luyên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông đang kể lại sự việc. (Ảnh: Bảo Lâm)

Cũng theo những người thân trong gia đình này thì cách đây khoảng 3 năm, Lực đã có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến Lực và vợ chia tay.

Anh Ph, một người họ hàng với Lực cho biết: “Trước thì anh Lực khá hiền lành, nhưng cách đây khoảng 3, 4 năm gì đó anh ấy thay đổi tâm tính khác hẳn. Cáu bẳn, thường xuyên đánh vợ chửi con. Không chỉ có thế, anh ấy lại nghiện rượu làm cho cuộc sống của gia đình họ đảo lộn. Không chịu được mãi cảnh bị bạo hành đó mà vợ anh ấy mới làm đơn xin ly hôn”.

Cũng theo anh Ph, Lực có những biểu hiện rất khác thường có khi ngồi uống rượu một mình  từ sáng đến tối, sau đó chạy đi khắp nơi, nói lảm nhảm một mình. Những lần như thế, nếu gặp người đi đối diện, bất biết là ai, lập tức Lực nhảy vào đấm đạp. Chính vì hành động có phần điên cuồng đó, nên mỗi khi gặp thấy Lực, người dân ở khu 3 đành chọn cho mình phương án là tránh xa mỗi khi thấy Lực.

Chưa hết bàng hoàng, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, Phú Thọ, chị Luyên cho biết: “Dạo này anh Lực thường xuyên say xỉn, không có công ăn việc làm. Về nhà là gây sự, hôm đó anh ấy say về nhà tức giận chúng tôi không đưa tiền để đi uống rượu nên ra nông nỗi như vậy”.

Cũng theo thông tin từ CQĐT, qua tiến hành lấy lời khai ban đầu, đối tượng Lực có khai do cần tiền tiêu xài mà bố mẹ và em dâu không cho nên Lực phải giết họ. Theo đó, do cần tiền mua rượu uống, nhiều lần Lực có vay tiền, thậm chí xin tiền của mẹ đẻ nhưng bà Nhân không cho. Vì thế, đối tượng này nảy ý định đánh chết bố, mẹ để lấy được tiền. Lực cũng khai, sau khi đánh mẹ xong, hắn đã lục túi và lấy được khoảng gần 1 triệu đồng. Tiếp đó, Lực mang tiền sang nhà một người họ hàng ở gần đó với mục đích mua rượu uống nhưng vì lúc đó quá khuya nên không có ai bán hàng nên Lực quay về nhà ngủ.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem