Thảm bại 0-10, bóng đá Malaysia đại loạn

Đông Hưng (theo footballchannel) Thứ ba, ngày 08/09/2015 11:07 AM (GMT+7)
Sau thảm bại 0-10 trước UAE, HLV trưởng ĐTQG rồi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đồng loạt xin từ chức, các quan chức đổ lỗi cho nhau, Bộ trưởng Thể thao Thanh niên tuyên bố có thể đình chỉ hoạt động của FAM... Một bầu không khí hỗn loạn thực sự.
Bình luận 0

Những ngày này, bóng đá Malaysia bị bủa vây bởi những đám mây u ám. Tất cả đến từ những màn trình diễn tệ hại của ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2018, bao gồm trận hòa 1-1 với Đông Timor, thua Palestine 0-6 và mới đây là thảm bại 0-10 trước UAE. Cần biết rằng, trong quá khứ, trận thua đậm nhất của ĐT Malaysia tại một trận đấu quốc tế là 2-8 trước New Zealand và nó diễn ra vào năm... 1967. Xen kẽ với đó là những thất bại của U23 Malaysia rồi U19 Malaysia ở các giải đấu khu vực (SEA Games 28 và giải U19 Đông Nam Á 2015).

img

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia - Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah (trái), Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia - Khairy Jamaluddin (giữa) và HLV Dollah Salleh (phải).

Sự xuống dốc của các đội tuyển Malaysia khiến người hâm mộ nước này tức giận. Những ngày qua, họ liên tục gửi tới LĐBĐ Malaysia (FAM), Ban huấn luyện các đội tuyển và những tuyển thủ những lời chỉ trích, thậm chí là miệt thị. Trước sức ép quá lớn và cũng cảm thấy xấu hổ khi ĐT Malaysia liên tiếp gây thất vọng, HLV Dollah Salleh đã quyết định đệ đơn xin từ chức, nhường ghế lại cho HLV trưởng đội U23 là Ong Kim Swee.

Chưa hết, trong một động thái mới nhất, đến lượt Chủ tịch LĐBĐ Malaysia - Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah cũng theo bước. Trong bài phát biểu đăng tải trên tờ Bernama, người đàn ông quyền lực một thời của bóng đá Malaysia thừa nhận cảm thấy xấu hổ về những gì vừa diễn ra, đồng thời cho biết từ chức là cách tốt nhất để ông xin lỗi người hâm mộ.

“Tôi biết đây là giai đoạn khó khăn của bóng đá Malaysia, nhưng tôi không thể tiếp tục sau những gì vừa xảy ra. Tôi nghĩ quyết định rút lui của tôi sẽ dễ dàng hơn cho tất cả các bên. Tôi đề nghị FAM đề cử Datuk Afandi (Phó chủ tịch FAM) lên vị trí của tôi. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì những thất bại tồi tệ vừa qua”, ông Tengku Abdullah phát biểu trên tờ Bernama.

Sau khi tuyên bố từ chức, ông Tengku Abdullah đã quay sang chỉ trích các cộng sự, trong đó nổi bật là những thành viên của Ủy ban kỹ thuật. Theo người đàn ông 56 tuổi này, ông chưa bao giờ đặt niềm tin vào Dollah Salleh và quyết sách trước sau như một vẫn là mời một HLV giàu kinh nghiệm người nước ngoài về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Dollah Salleh ngồi ghế HLV trưởng ĐT Malaysia là do Ủy ban kỹ thuật muốn như thế.

“Đây là một thất bại đáng xấu hổ và tôi sẽ không thể quên nó. Chúng tôi đã nhận đơn từ chức của Dollah Salleh và lập tức đồng ý. Ngay từ đầu, Dollah Salleh đã không phải sự lựa chọn của tôi. Ủy ban kỹ thuật đã đưa ông ấy lên ghế đó. Ý của tôi vẫn là mời một HLV nước ngoài giàu kinh nghiệm”, ông Tengku Abdullah nói thêm.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia - Khairy Jamaluddin cũng đã có những cảnh báo đanh thép gửi tới các quan chức FAM. Theo đó, ông yêu cầu FAM cần phải có một cuộc cải tổ mạnh mẽ ngay lập tức nếu như không muốn bị đình chỉ hoạt động. Theo ông Jamaluddin, thất bại 0-10 trước UAE là nỗi nhục đối với bóng đá Malaysia.

“Tôi sẽ gọi cho các quan chức FAM và yêu cầu họ giải trình về thất bại 0-10 trước UAE. Nếu như họ không có những cuộc cải tổ mạnh mẽ và đội tuyển tiếp tục có những thất bại ô nhục như thế, tôi sẽ buộc phải đưa ra một hành động nghiêm khắc. FAM phải tự đặt câu hỏi xem điều gì đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, chứ không thể lờ đi. Tôi nghĩ trước tiên họ cần phải đưa ra một lời xin lỗi đối với người hâm mộ”, ông Khairy Jamaluddin cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem