“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư khẳng định chắc chắn sẽ di dời được ngôi biệt thự ở Huế

Chinh Hoàng thực hiện Thứ hai, ngày 14/03/2022 09:11 AM (GMT+7)
Vừa qua “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (người gốc Huế ở TP.HCM) đã có mặt tại TP.Huế theo lời mời của UBND tỉnh để khảo sát di dời ngôi nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi. Qua thực nghiệm hiện trường ngôi nhà này, ông khẳng định: “Nếu được tin tưởng giao phó, tôi chắc chắn làm được”.
Bình luận 0
“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư: “Tôi khẳng định sẽ di dời được” - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế lên phương án thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời ngôi biệt thự Pháp này thay vì đập bỏ. Ảnh: Phúc Đạt

Xung quanh câu chuyện di dời tòa nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP.Huế) đến địa điểm đối diện, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư khảo sát để di dời thay vì đập bỏ.

Để tìm hiểu sâu về việc này, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với "thần đèn" Nguyễn Văn Cư xoay quanh vấn đề: Ngôi biệt thự đã hơn 100 năm tuổi, lại không có cốt thép như nhà hiện đại, vậy việc di dời có khó khăn không?

Thưa ông, được biết vừa qua ông đã có mặt tại Huế để khảo sát di dời ngôi nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi, vậy lãnh đạo tỉnh đã đặt vấn đề với ông chưa?

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư: “Tôi khẳng định sẽ di dời được” - Ảnh 2.

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư trong một lần giám sát công trình nâng giảng đường chùa Huệ Nghiêm lên 3,4m, nặng 2.000 tấn. Ảnh: NVCC

- Cách đây 2 tuần tôi đã có mặt tại Huế, đã khảo sát trực tiếp ngôi nhà này và phương án di dời đến địa điểm đối diện trên đường Lê Lợi mặt ngôi nhà hướng ra bờ sông. Tuy nhiên, đây chỉ mới là ý tưởng chúng tôi mới trao đổi sơ bộ, còn chưa có quyết định cụ thể từ phía UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Việc di dời ngôi nhà này qua phía đối diện bên kia đường có khả thi không, có ý kiến cho rằng, ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi, lại không có cốt thép như nhà hiện đại, vậy việc di dời có khó khăn không?

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư: “Tôi khẳng định sẽ di dời được” - Ảnh 3.

Công trình nâng giảng đường chùa Huệ Nghiêm lên 3,4m, nặng 2.000 tấn khá đồ sộ. "Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết, mất khá nhiều thời gian nghiên cứu công trình này. Ảnh: NVCC

- Tôi nghĩ không có vấn đề gì. Việc di dời một ngôi nhà kiến trúc Pháp có tuổi đời hàng trăm tuổi rất phức tạp, nhưng với ngôi nhà này tôi chắc chắn sẽ di dời được. Khó khăn là điều tất nhiên, ngôi nhà này được thiết kế theo kiến trúc Pháp, việc di dời sẽ gặp rất nhiều phức tạp về mặt kỹ thuật, nền móng của các tòa nhà đa phần được xây bằng gạch chứ không phải bê tông khối như công trình khác. 

Thêm vào đó, việc di dời ngôi nhà không chỉ đưa băng ngang đường Lê Lợi mà còn phải xoay một góc 900. Tuy nhiên, tôi khẳng định nếu được tỉnh Thừa Thiên Huế tin tưởng giao phó, tôi sẽ có phương án, kỹ thuật để thực hiện cho bằng được.

Kinh phí di dời ngôi nhà này hết bao nhiêu tiền?

- Như tôi đã nói ở trên, ý tưởng di dời ngôi nhà như vậy chúng tôi mới trao đổi sơ bộ vẫn chưa có quyết định chính thức từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vậy nên tôi vẫn chưa tính toán được bao nhiêu kinh phí trong công trình này. Còn khi bắt tay vào công việc tôi nghĩ kinh phí sẽ hợp lý để thực hiện.

Lâu nay ông đã di dời công trình nào tương tự chưa?

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư: “Tôi khẳng định sẽ di dời được” - Ảnh 4.

Công nhân của công ty "thần đèn" Nguyễn Văn Cư. Ảnh: NVCC

- Nhiều công trình còn khó hơn cả việc di dời ngôi nhà kiến trúc Pháp ở Huế tôi đã thực hiện được. Tôi đã từng nâng tòa nhà khách sạn, tòa nhà liền kề hàng ngàn tấn ở Campuchia, TP.HCM... đây là một công trình lạ lẫm trong lịch sử di dời, trước giờ chưa có ai làm. Ngọn núi nặng 420 tấn, nhưng khi đào xuống thì ở dưới toàn cát, không có móng, rất khó để dịch chuyển. 

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định cho công nhân luồn vào bên dưới, cấy sắt vào đá để đổ đà bằng bê tông. Đây là quyết định cực kỳ táo bạo, bởi chỉ cần ngọn núi lún xuống vài phân là đè công nhân ngay lập tức, may mắn là mọi việc diễn ra suôn sẻ…

Lý do ông đến với việc di dời công trình và có biệt danh "thần đèn" từ khi nào, hiện ông đã di dời bao nhiêu công trình?

- Tôi có biệt danh "thần đèn" từ năm 2007. Ban đầu người ta gọi tôi bằng biệt danh này tôi không thích lắm nhưng có lẽ đó là cơ duyên khi tôi đến với nghề này. Năm 2002, tôi làm trợ lý giúp việc cho một công ty xử lý lún, di dời nhà, nhưng thấy người ta làm quá "luộm thuộm". 

Đến năm 2004, tôi tự đứng ra thành lập công ty mang tên "Thần Đèn Đất Nam Nguyễn Văn Cư" chuyên di dời nhà, chống nghiêng nhà, nâng công trình lên cao. Đến nay số lượng công trình do chính tôi chỉ đạo thực hiện đã lên đến con số hàng trăm.

- Xin cảm ơn ông!

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư sinh năm 1954, quê gốc ở đường Chi Lăng, TP.Huế. Ông tốt nghiệp Đại học Luật ở Huế. Một số công trình nổi bật của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư: Năm 2007, nâng tòa nhà sáu căn, ba tấm nặng gần 3.000 tấn lên cao 1m.

Năm 2009, nâng khách sạn PHO DE PARIS một trệt, một lửng, 3 lầu nặng 4.000 tấn ở Campuchia lên cao 50 cm. Năm 2011, chỉnh về vị trí cân bằng tòa siêu thị cao năm tầng, nặng gần 2.000 tấn ở thị trấn Liên Nghĩa (H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Năm 2012, nâng ngôi miếu cổ 300 năm tuổi ở (H.Châu Thành, Tiền Giang) lên cao 1,5m. Năm 2013, chỉnh ngay khách sạn bảy tầng, nặng 1.500 tấn bị nghiêng lún ở Đà Nẵng. Năm 2014, di dời cổng tam quan chùa Pháp Liên, H.Hóc Môn (TP.HCM) 5m, đồng thời nâng cao lên 40 cm và xoay chỉnh 90 độ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem