• Trong bóng tối, bàn tay nhỏ xíu của cậu bé với qua khe cửa sờ mặt cha rồi cười nắc nẻ... Họ đã gặp nhau như thế cho đến khi người cha trẻ phải lìa đời vì nhát dao oan nghiệt trong một lần đến thăm con.
  • Với hầu hết các bà mẹ, trêu đùa, “thọc lét” con là một sự thư giãn hạnh phúc. Nhưng với Sanchia Norris, đó lại là sứ mệnh không được phép quên, vì nó sẽ giúp con trai chị sống sót.
  • Một cậu bé tự kỷ ở bang Kentucky, Mỹ bị giáo viên nhốt vào túi vải chỉ vì cư xử không đúng.
  • Dân Việt - Ông Um Oeung, người Campuchia cho biết: cháu nội ông sống nhờ vào… bò cái kể từ khi bố mẹ bé phải rời bỏ làng quê đi kiếm việc làm.
  • Dân Việt - Đối với nhiều người, Hồng Sơn được biết đến là một diễn viên tài năng được yêu mến của điện ảnh Việt Nam. Thế nhưng với riêng tôi, Hồng Sơn còn là một người anh, một người bạn vong niên với rất nhiều kỷ niệm.
  • “Đồ bất tài, vô dụng” - Đó là câu cửa miệng của H.T mỗi khi bực tức chồng. T.V, chồng H.T chỉ biết im lặng mỗi khi vợ đay nghiến...
  • Nước mắt tôi lưng tròng khi trước mặt mình là một sinh linh bé nhỏ đang khóc vì khát sữa. Bản năng khiến tôi buột miệng với người yêu cũ: “Cho em nuôi nó được không?”...
  • (Dân Việt) - Bà Mão vốn hay thương người, mà nói chung đàn bà Việt Nam ai mà chả thế, vậy nên mới khổ với ông Mão. Cái ông Mão, người như cái nắm cơm gạo hẩm, xin đi bộ đội mấy lần chả được vì thiếu cân nhưng đánh vợ thì hay không chê vào đâu được. Nhưng đấy là chuyện ngày xưa, bây giờ con cái lớn chả còn dám đánh vợ nữa nhưng chửi vợ thì vẫn như hát hay. Sáng nay, qua nhà đã thấy chửi véo von:
  • Xin nhắc lại lời một người trong số họ: “Nếu những phụ nữ khác khi làm vợ phải nỗ lực và bản lĩnh một thì “tập 2”chúng tôi phải cố gắng gấp đôi.”
  • Ngay khi vừa xách va li trở về sau tuần trăng mật ngọt ngào tại Đà Lạt, cô vợ trẻ sốc nặng vì trong lúc hai vợ chồng đi chơi đã có người mang đến nhà chồng một đứa bé để “trả lại con cho anh”.