• Dân Việt - Mặc cho đứa trẻ gào khóc đau đớn vì bị túm tai kéo lên cao, cô giáo trẻ vẫn tỏ ra thích thú cười khoái trá, thậm chí còn chụp hình, post lên mạng khoe "chiến tích".
  • (Dân Việt) - Nếu tính về tuổi xã hội, trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Rục như người em út. Được quan tâm chăm sóc hơn, nhưng cũng sớm phải chịu những sóng gió dữ dội của cuộc sống hiện đại...
  • Hôm rồi diễn đàn dành cho phụ nữ nháo nhác vì chuyện các ông vào Bệnh viện Phụ sản vẫn tranh ghế của... bà bầu. Đi chơi cuối tuần thì cảnh thường thấy là vợ bế con, chồng tay đút túi quần, mồm huýt sáo.
  • Dân Việt - Kelvin Santos, một cậu bé hai tuổi người Brazil, bỗng tỉnh dậy trong quan tài, đòi uống nước, rồi lại nằm xuống để… chết tiếp.
  • Cậu bé 3 tuổi rưỡi ở huyện Nham Lạp, khu Tây Tú, Thành phố An Thuận, Trung Quốc mắc chứng nghiện ăn than. Hai năm nay, cậu bé ngày nào cũng ăn than, hôm nào hết than, cậu la khóc om sòm.
  • Dân Việt - Khi trở dạ, người Mày làm lều ở ngoài bìa rừng để một mình vượt cạn. Không có người trợ giúp nên phong tục lạ lùng đó đã cướp đi mạng sống của nhiều hài nhi cũng như sản phụ…
  • Phiên toà phúc thẩm xử vụ ly hôn của họ diễn ra vào đầu tháng 3.2012. Kết quả không có gì thay đổi so với phiên xử sơ thẩm, người vợ vẫn giành chiến thắng song chiến thắng của chị để lại không ít trăn trở cho người khác.
  • (Dân Việt) - "Chàng Chun sơk" 7 tuổi, tóc vàng hoe vì nắng. Trò chuyện với chị Chănh tôi mới hay chẳng riêng nhà chị lấy tên các sao Hàn đặt cho con. "Chuyện này đã có hơn 3 năm nay rồi và bây giờ thì nhiều nhà học theo lắm”...
  • Hơn 3.000 trẻ em ở phía bắc Uganda mắc phải chứng động kinh kỳ lạ, khiến hàng trăm em tử vong. Đến nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định.
  • Hằng ngày, chị đặt con vào trong cũi gỗ, khóa lại rồi đi làm thuê. Suốt 7 năm trời, thằng bé không rời chiếc cũi gỗ và trong người luôn mặc bỉm mỗi khi mẹ vắng nhà.