Thắng U21 Thái Lan “dỏm” thì có gì vui?

Nhật Trường Thứ hai, ngày 23/11/2015 18:00 PM (GMT+7)
4-2, thêm một trận thắng nữa của Việt Nam trước người Thái ở cấp độ bóng đá trẻ. Đáng tiếc, các đội Thái Lan đó không phải là “hàng thật”. Để rồi bóng đá Việt Nam chỉ tự an ủi mình bằng ảo tưởng và sau đó vẫn dằn vặt với ám ảnh phải thắng người Thái.
Bình luận 0

Chiến thắng đậm 4-2 trước U21 Thái Lan khiến nhiều người hồ hởi. Thậm chí, HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam vui đến mức “nổ” vang trời khi cho rằng đội bóng của mình không có điểm yếu. Nhưng có đáng để vui mừng như thế khi U21 Thái Lan quá yếu. Họ vụng về trong kỹ thuật cá nhân, đơn điệu trong chiến thuật thi đấu và yếu về thể lực. Đối thủ non nớt như thế mà U21 Việt Nam chỉ ghi được 4 bàn và bị thủng lưới 2 bàn là còn đáng trách.

img

Thái Lan mang sang Việt Nam đội U21 "rỏm". Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa.

Nhìn vào lịch sử các giải U21 quốc tế qua 8 năm đã tổ chức, các đội bóng Việt Nam đã vô địch đến 5 lần, trong đó có 3 lần gặp Thái Lan ở trận chung kết và đều giành chiến thắng. Năm 2007 là năm đầu tiên của giải, Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở trận chung kết, đến năm 2010, Việt Nam lên ngôi vô địch sau khi vượt qua người Thái với tỷ số 2-1. Gần nhất là năm 2014, U19 HAGL vô địch còn ấn tượng hơn khi thắng đậm 3-0 trước U21 Thái Lan. Đó là chưa kể thêm các trận thắng của Việt Nam trước Thái Lan trong các trận đấu vòng bảng.

Nhìn vào những kết quả đó, tất nhiên người hâm mộ có thể nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đã có thể vượt qua Thái Lan, ít nhất là ở cấp độ bóng đá trẻ. Thậm chí, sau các chiến thẳng ở lứa U21 như thế thì niềm hy vọng giành HCV SEA Games càng lớn hơn. Nhưng suy nghĩ như thế là một sai lầm và những chiến thắng đó chỉ gây ảo tưởng. Trong khi chúng ta đã tập hợp lực lượng được xem là mạnh nhất, thậm chí còn có những cầu thủ quá tuổi được cho phép theo điều lệ giải thì Thái Lan chỉ tham dự với đội hình phụ với những cầu thủ rất trẻ.

Vì giải VĐQG Thái Lan đang diễn ra nên những thành phần trẻ ưu tú của bóng đá xứ tháp chùa sẽ không thể góp mặt. Thậm chí, họ mang qua Việt Nam đội hình những cầu thủ trẻ có thể “gom” được và thường ở độ tuổi 17-18. Cũng như ở giải năm nay, lực lượng của U21 Thái Lan thực ra là lứa U19 của Muangthong United, cộng thêm một số cầu thủ của Đại học Assumption United. Với một lực lượng như thế mà lấy tên U21 Thái Lan thì thật khiên cưỡng vì thế mà các đội bóng Thái liên tiếp thua Việt Nam ở các giải U21 quốc tế cũng là điều dễ hiểu.

Chính lứa Công Phượng trong màu áo U19 có đến 3 lần đánh bại Thái Lan trong năm 2014 nhưng trong đó cũng không chắc đâu là chiến thắng trước đội Thái “xịn”. Chiến thắng 3-0 của U19 HAGL trước U21 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế có thể khiến nhiều người lầm tưởng về sức mạnh của các cầu thủ trẻ của bầu Đức khi đá “chấp” tuổi vẫn thắng Thái Lan. Tuy vậy, khi trở lại ở cấp U23 trong đấu trường SEA Games, khi Thái Lan đưa “hàng thật” ra đá thì Công Phượng và các đồng đội nhạt nhòa trước đối thủ. Cũng như việc Việt Nam đã thắng Thái Lan ở cấp độ trẻ rất nhiều lần, nhưng rồi đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh và vẫn dằn vặt với nỗi ám ảnh phải thắng người Thái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem