![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-24/1435957749-p1010928-20-12.jpg) |
Các thành viên của Thiện Giao nghỉ ngơi sau một buổi làm việc vất vả. |
Những “hiệp sĩ” thầm lặng
Sau trận bão số 1, vừa tới nơi, chúng tôi đã thấy đủ mặt các thành viên Công ty cổ phần Thiện Giao- nhà bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ Thiện Giao cùng các nhóm từ thiện Ngọn lửa nhỏ, Én bạc… đang khẩn trương thu dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả của cơn bão.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà lá xiêu vẹo, sắp đổ, bà Trần Thị Thanh Hương - Giám đốc công ty cho biết: “Tôi và các con thực sự lo lắng mỗi khi có bão. Sức chịu đựng của những căn nhà lá tuềnh toàng thế này chỉ là nhờ vào may rủi”. Thế nhưng, khu nhà lá của bà và hơn 100 trẻ tật nguyền có thể đứng vững được trong nhiều năm qua là dựa vào sự quan tâm của các anh bộ đội của Trung đoàn 50 Đồ Sơn.
Biết được cơ sở Thiện Giao hầu hết là nhà lá, khó trụ vững trong mùa mưa bão, cơ sở lại nuôi dưỡng nhiều trẻ em khuyết tật, cứ "đến hẹn lại lên", Trung đoàn trưởng Trung đoàn 50 lại cắt cử anh em xuống từ rất sớm, thường xuyên túc trực để chống bão.
Cơn bão số 1 vừa qua cũng vậy. Ngày 13-7, ngay khi nhận được tin bão đổ bộ vào Hải Phòng với diễn biến hết sức phức tạp, Trung tá Cao Văn Thuỷ- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 50 lập tức điều động lực lượng bộ đội trong đơn vị xuống cơ sở trợ giúp cột nhà, chặt tre, đưa các thành viên khuyết tật của Thiện Giao vào Trung đoàn để tránh bão.
Ngày 17-7, 15 chiến sĩ vẫn tiếp tục cùng một số thành viên khoẻ mạnh của Thiện Giao ở lại chống đỡ cơn bão. Nhờ có sự giúp sức của bộ đội Trung đoàn 50 nên tất cả các thành viên trong ngôi nhà Thiện Giao đã an toàn tuyệt đối sau cơn bão số 1.
Toả sáng tình người
Hơn ai hết, qua những tình cảm của chiến sĩ Trung đoàn 50, những thành viên của cơ sở Thiện Giao đã cảm nhận một cách đầy đủ nhất về mối tình đoàn kết quân- dân bền chặt.
Công ty cổ phần Thiện Giao là cơ sở có đặc thù riêng, là công ty cổ phần nhưng không chia cổ tức, dùng lợi nhuận để nuôi dưỡng, dạy nghề, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tất cả các đối tượng được công ty tiếp nhận không phải nộp bất kỳ một khoản tiền nào, tiền trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng được để lại giúp đỡ gia đình. Cán bộ lãnh đạo là thương bệnh binh, cựu chiến binh tình nguyện tham gia công tác không hưởng lương. Hiện nay, cơ sở vật chất của cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn. Có lẽ bởi thế mà những người lính của Trung đoàn 50 đã xem việc giúp Thiện Giao chống bão như một phần trách nhiệm của họ, dù không ai quy định.
Tình cảm của những người lính Trung đoàn 50 đã khắc sâu trong lòng các thành viên Thiện Giao. Bà Trần Thị Thanh Hương bồi hồi nhớ lại kỷ niệm về cơn bão số 7 năm 2005. Vì bão quá mạnh, sợ nhà sập, các anh bộ đội đã đưa các cháu về Trung đoàn để tránh bão. Thành viên của Thiện Giao hầu hết là người khuyết tật nên khâu vệ sinh, ăn uống trong điều kiện gió bão gặp khó khăn. Năm đó bão to, ngập lụt hết cả.
Cô bé Nguyễn Ngọc Nhã, SN 1984, bị liệt hai chân, tay yếu, không thể tự đi lại, ăn uống,… nên các chú bộ đội phải cắt cử nhau chăm sóc em từng ly từng tý. Vất vả nhất là những lúc đi vệ sinh. Nước ngập, Nhã không thể tự đi được, các anh phải bế Nhã trên tay cho em đi vệ sinh như chăm các cháu nhỏ. Hình ảnh thân thương ấy khiến bà và các con hết sức cảm động.
Trần Phượng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.