Thanh Hóa: Bão đổi hướng, dân kêu gặp “phước”

Thứ hai, ngày 11/11/2013 07:21 AM (GMT+7)
"Tôi ngần này tuổi sống ở vùng biển rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một cơn bão lạ lùng như vậy. Nếu đúng bão chệch hướng, thì đây là cái “phước"...
Bình luận 0
Tối 10.11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với tỉnh Thanh Hóa về phòng chống siêu bão. Phó Thủ tướng yêu cầu: “Dù bão đi chệch hướng nhưng không vì thế mà Thanh Hóa chủ quan, lơ là. Phải xem đây là lần tập dượt để rút kinh nghiệm”.

Quân dân huyện Hậu Lộc gia cố đê biển xung yếu (ảnh chụp chiều 10.11).
Quân dân huyện Hậu Lộc gia cố đê biển xung yếu (ảnh chụp chiều 10.11).

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, lường trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 14, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định di dời 10.023 hộ, 44.620 nhân khẩu, ở vùng cách mép nước biển 200m, tại các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia, Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn.

Trong lúc hơn 10.000 hộ dân và các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa đang ra sức “chạy” siêu bão, thì lúc 15 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh dừng di dân trên tất cả các huyện ven biển, đồng thời ngừng xả nước trên các hồ đập trong tỉnh.

Bởi lẽ, theo dự báo của ngành Khí tượng Thủy văn, thì siêu bão sẽ di chuyển chệch hướng và di chuyển ra phía Bắc. Việc dừng công tác di dân ở các huyện ven biển là để kịp thời tránh lãng phí, gây mất an ninh trật tự. Thông báo này khiến hàng triệu người dân xứ Thanh thở phào.

Đứng trên bờ biển nhìn ra những con sóng và bầu trời vần vũ mây đen, ông Lê Văn Kỳ (55 tuổi), ở thôn Minh Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, bảo rằng; “Tôi ngần này tuổi sống ở vùng biển rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một cơn bão lạ lùng như vậy. Nếu đúng bão chệch hướng, thì đây là cái “phước” không chỉ riêng tỉnh Thanh, mà còn cả vùng miền Trung nữa. Bởi lẽ, từ trước đến giờ, tôi chưa thấy cơn bão nào mạnh như vậy mà lại xuất hiện vào tháng 10 âm lịch. Nhà tôi đã phải đưa 6 đứa cháu ngoại lên thành phố Thanh Hóa gửi người thân để tránh bão”.

Tuy nhiên, do bão không đổ bộ trực tiếp nên người dân còn chủ quan. Tại thị xã Sầm Sơn, buổi chiều 10.11, dù cơn bão có cường độ khủng khiếp vẫn đang đe dọa thì vẫn còn nhiều người dân (chủ yếu là thanh niên) vẫn kéo nhau ra biển nô đùa với sóng, mặc cho mọi lệnh cấm của các cấp chính quyền được ban ra.

Hồng Đức - Hoài Thu (Hồng Đức - Hoài Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem