Thanh Hương: 'Chồng lo tài chính cho tôi làm nghệ thuật'

Thứ ba, ngày 23/07/2019 17:55 PM (GMT+7)
Lan 'cave' hãnh diện về ông xã thành đạt, có ngoại hình đẹp và hết lòng ủng hộ vợ theo đuổi công việc trong ngành giải trí.
Bình luận 0

- Cảm xúc của chị thế nào khi trở thành quán quân 'Trời sinh một cặp'?

- Tôi hạnh phúc và mãn nguyện khi những đầu tư nghiêm túc của mình cho cuộc thi được đền đáp xứng đáng. 

Chiến thắng này giúp tôi thỏa mãn tình yêu với nghề. Kể từ khi 18, đôi mươi bước chân vào Nhà hát kịch Hà Nội cho đến giờ phút này đã mười mấy năm trong nghề, tôi luôn tâm niệm "làm gì cũng phải hết sức" còn kết quả hay giải thưởng không quan trọng. Với người nghệ sĩ, phần thưởng lớn nhất là được khán giả yêu thương. 

img

Thanh Hương tỏa sáng trong đêm chung kết 'Trời sinh một cặp'.

- Trước đó, chị sắp xếp lịch làm việc ra sao để cùng lúc duy trì việc chạy show ở Hà Nội và bay vào TP HCM tham gia chương trình?

- Tôi đến với cuộc thi nhờ chữ duyên. Khi nhận lời mời từ BTC, tôi bận tới mức liên tục khất lần. Sát ngày bắt đầu khoảng một tuần, phía chương trình gọi điện nhờ xác nhận với giọng... hơi bực. Tôi bước vào giai đoạn hoạt động với cường độ chóng mặt để đảm bảo công việc ở cả hai miền. Lúc đó, chuyện một tuần ra sân bay vài lần hay sáng sớm bay vào TP HCM, tối bay ra Hà Nội để làm phim là bình thường. 

- Gia đình hỗ trợ chị thế nào thời gian đó?

- Tôi may mắn vì có gia đình là điểm tựa. Chồng tôi dù bận rộn nhưng những lúc vợ mệt quá vẫn đi theo chăm sóc. Phải nói rằng con đường nghệ thuật của Thanh Hương luôn có ông xã đồng hành. Khi thì trực tiếp, lúc thì gián tiếp, bằng cách này hay cách khác nhưng nhờ có anh hỗ trợ tôi mới đi được chặng đường dài như vậy.

Trong quá trình thi Trời sinh một cặp, ông xã thỉnh thoảng đi theo tôi. Về kinh phí tham gia cuộc thi, anh cũng đầu tư hầu hết. Mọi người cũng biết cát-xê của diễn viên rất thấp, một mình diễn viên Thanh Hương không đủ khả năng trang trải mọi khoản từ ca khúc, phục trang, make-up... cho mỗi vòng thi. Tôi đầu tư rất nhiều nên có thể nói dù nhận phần thưởng 500 triệu đồng từ ngôi vị quán quân nhưng vẫn... lỗ.

- Ông xã sát cánh bên chị trong nhiều hoạt động nhưng vì sao khán giả chưa được thấy anh ấy?

- Chính xác. Chồng tôi hay đi theo vợ nhưng không xuất hiện trước truyền thông. Showbiz phức tạp vô cùng, tôi xác định khi hoạt động trong làng giải trí sẽ không tránh khỏi những sự cố. Chưa cần nói đến scandal, chỉ sự cố thôi cũng đủ mang tổn thương đến cho những người tôi yêu thương. Tôi biết trước điều đó nên luôn giữ gia đình ở góc an toàn nhất. Nếu chuyện không hay xảy đến, tôi chấp nhận một mình chứ những người thân của tôi thì không có lỗi gì cả.

Tôi hãnh diện về gia đình, tôi cũng muốn chia sẻ với khán giả của mình chứ. Nhưng lúc vui vẻ, hạnh phúc thì không sao, lúc có chuyện thì họ là người phải gánh chịu áp lực nhiều nhất. Vậy nên tôi quyết định rạch ròi giữa gia đình và công việc. Khi hoạt động nghệ thuật, tôi không để chồng con mình xuất hiện.

- Đời tư của nghệ sĩ là điều khán giả quan tâm. Tại sao chị không tận dụng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc để xây dựng hình ảnh? 

- Tôi nghĩ người nghệ sĩ chia sẻ hay không chia sẻ cuộc sống riêng đều là lựa chọn được và mất. Khi tôi giữ kín về gia đình mình, khán giả sẽ luôn tò mò "chồng Thanh Hương là ai, con cái cô ấy thế nào"... nhưng không có câu trả lời. Một người hoạt động nghệ thuật giữ kín được đời tư của mình cũng tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi cũng không giấu biệt chồng con mà chỉ công khai những gì tôi nghĩ là có thể.

img

Thanh Hương theo đuổi hình ảnh gợi cảm và được ông xã ủng hộ.

- Vậy chị muốn tiết lộ điều gì về ông xã?

- Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: Ông xã luôn đứng sau Thanh Hương, hậu thuẫn về tinh thần thì tất nhiên rồi, ngoài ra còn hỗ trợ 100% về vật chất. Những sản phẩm tôi ra mắt công chúng, những bộ phim có sự xuất hiện của Thanh Hương... đều có công anh. Ngay cả chiếc xe tôi đang đi cũng là ông xã mua cho. Tiền tôi kiếm được chi tiêu riêng cho các sở thích cá nhân như mua sắm, sưu tập đồ hiệu... Ông xã tuyệt vời vô cùng, lúc nào cũng muốn tôi được làm những điều tôi thích.

Mọi người hay nói Thanh Hương xinh đẹp và nổi tiếng nhưng nếu gặp chồng tôi sẽ thấy tôi mới may mắn khi lấy được anh ấy. Chồng tôi tử tế, rất đẹp trai, cao 180 cm và làm sếp. Để nói về nhan sắc, chồng tôi từng gặp nhiều cô gái đẹp hơn tôi. Vậy nên anh ấy trân trọng tôi là điều tôi thấy biết ơn. 

- Chị làm gì để đáp lại sự chăm sóc từ anh ấy?

- Tôi yêu ông xã lúc 20 tuổi, có thể coi đó là mối tình đầu tiên. Kể từ đám cưới năm 21 tuổi tới nay, tôi chỉ có duy nhất người đàn ông đó thôi. Tôi đi làm nhiều nhưng kết thúc công việc là về với gia đình. Ông xã yêu vợ và ủng hộ tôi bao nhiêu thì tôi cũng biết điều mà tâm lý lại với anh bấy nhiêu. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, đi đâu làm gì không điện thoại kiểm soát.

Tôi hoạt động nghệ thuật hay anh làm kinh doanh, cả hai đều gặp những cám dỗ nhất định. Nhưng chúng tôi hiểu mình đang có gì với nhau: một tổ ấm hạnh phúc, những đứa con chung... ấy mới là điều quan trọng. Chúng tôi có tình yêu và tình yêu giúp cả hai bước qua nhiều thử thách. Không ai nắm tay từ sáng đến tối, có lúc chúng tôi căng thẳng tưởng như không thể níu giữ hạnh phúc đó nữa nhưng khi bình tĩnh nhìn lại vẫn không dám đánh đổi. Anh ấy là người đàn ông duy nhất cho đến giờ phút này khiến tôi nể trọng và yêu thương trọn vẹn. 

Lam Trà (thực hiện) (Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem