Thanh Sơn: “Lâu rồi tôi chưa hôn ai nên cảm xúc hôn Quỳnh Kool rất thật”

Chủ nhật, ngày 12/07/2020 13:00 PM (GMT+7)
Thanh Sơn thú nhận, cảm xúc lúc hôn Quỳnh Kool trong “Đừng bắt em phải quên” rất thật vì lâu rồi anh chưa hôn ai.
Bình luận 0

Bộ phim “Đừng bắt em phải quên” phát sóng trên VTV3 đang chiếu đến tập 21. Những tập phim gần đây đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, chuyện tình giữa thầy giáo Duy (Thanh Sơn) và cô học trò xinh đẹp Ngọc (Quỳnh Kool) lại đang trở thành tình tiết lôi cuốn hơn cả.

Thanh Sơn: “Lâu rồi tôi chưa hôn ai nên cảm xúc hôn Quỳnh Kool rất thật” - Ảnh 1.

Thanh Sơn: “Lâu rồi tôi chưa hôn ai nên cảm xúc hôn Quỳnh Kool rất thật” - Ảnh 2.

Những nụ hôn của Duy và Ngọc trên phim khiến nhiều người xem thích thú.

Nếu ở những tập trước, tình cảm của cả hai vẫn đang bước bắt đầu thì từ tập 21 nhiều tình tiết bất ngờ đã được hé lộ. Cả hai trao nhau những nụ hôn ngọt ngào khiến nhiều người càng "bán tín bán nghi" giữa họ đang “phim giả tình thật”. Điều đáng nói là Thanh Sơn - người đảm vai Duy từng có vợ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên lại ngầm báo hiệu mình đang độc thân. Điều này khiến nhiều người tích cực “đẩy thuyền” cho Thanh Sơn và Quỳnh Kool đến với nhau ở ngoài đời.

Chia sẻ về nụ hôn với bạn diễn nữ Quỳnh Kool, Thanh Sơn cho biết: “Cảnh hôn trên cầu là cảnh làm tôi rất nhớ vì lâu rồi tôi chưa hôn ai nên cảm xúc rất thật. Tôi nhớ, hôm đó là cảnh quay khó nhưng chúng tôi hoàn thành khá nhanh. Tôi không nghĩ, sau cảnh quay đó mọi người lại phản hồi tích cực nhiều như thế.

Tôi không thích sắp đặt nhiều quá trước khi diễn mà thích diễn bằng sự rung động thật sự. Tôi đã quen với cách diễn không hề chuẩn bị trước điều gì. Tất cả những cảnh quay trong phim tôi đều nhường Quỳnh diễn trước. Quỳnh diễn như thế nào tôi sẽ theo như vậy. Nếu Quỳnh diễn khác tôi sẽ diễn khác. Lúc nhìn vào vẻ mặt ngượng nghịu của Quỳnh, Quỳnh bảo lâu rồi chưa hôn ai, tôi cũng bảo là tôi cũng thế”, Thanh Sơn tiết lộ.

Nam diễn viên cũng thành thật rằng, cảm xúc khi nhập vai trong các phân cảnh trên là cảm xúc thật. Và khi diễn, anh rất thích nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Kool để tính xem bao lâu nữa cô sẽ cụp mắt xuống. Và thường bạn diễn rất hay tránh ánh mắt của anh.

“Chưa bao giờ Quỳnh nhìn thẳng vào mắt tôi suốt một phân đoạn cả”, Thanh Sơn nói.

Quỳnh Kool thú nhận, lúc đóng cảnh hôn với đàn anh, cô rất ngại, trong khi bình thường cô không ngại như thế.

“Nụ hôn của Ngọc và Duy trên cầu là nụ hôn đầu tiên của cặp đôi này. Tôi cảm nhận được sự rung động từ khi đọc kịch bản. Nhưng trước khi bước vào diễn rồi vẫn cảm thấy rất ngại. Tôi đã buộc phải trấn an mình rằng, đó là Ngọc chứ không phải là mình.

Tôi không hiểu sao mỗi lần nhìn mặt anh Sơn, tôi rất khó diễn. Ở ngoài đời anh em thân thiết, nói chuyện với nhau toàn xưng “mày - tao” xong lên phim lại đổi thành “anh - em” và có những động tác tình cảm nên khó diễn tả lắm”, Quỳnh Kool bộc bạch.

Thanh Sơn: “Lâu rồi tôi chưa hôn ai nên cảm xúc hôn Quỳnh Kool rất thật” - Ảnh 3.

Đây là lần thứ hai, Thanh Sơn và Quỳnh Kool đóng chung với nhau.

Nữ diễn viên 9x cho rằng, đối với phụ nữ, ai cũng muốn người mình yêu là một người trưởng thành và sâu sắc. Ngoài vấn đề trên còn có rất nhiều vấn đề xung quanh nữa để tiến tới tình yêu. Thanh Sơn trong mắt cô cũng là một người sâu sắc và trưởng thành nhưng còn cả sự nhí nhảnh rất đáng yêu nữa.

Thanh Sơn tâm sự thêm rằng, trước nay, anh toàn được giao những vai hiền lành, thư sinh, ngoan ngoãn… Chính vì thế, anh luôn mong có những vai phá cách và cá tính để mọi người nhớ đến mình nhiều hơn. Tuy nhiên, sau đó tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, không phải cứ vai hiền lành thì mình sẽ giữ một lối diễn như thế.

“Lần này tôi tham gia hai vai trong “Tình yêu và tham vọng” và “Đừng bắt em phải quên” đều là hai vai hiền lành. Nhưng màu sắc tôi đưa vào hai vai diễn lại khác nhau. Một vai trưởng thành, sâu sắc nhưng có chút nhí nhảnh, hài hước trong “Tình yêu và tham vọng”. Một vai cũng trưởng thành, sâu sắc nhưng có sự điềm đạm pha lẫn lạnh lùng trong “Đừng bắt em phải quên”.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi tham gia phim này là được đóng cặp với Quỳnh Kool. Và khi cầm kịch bản “Đừng bắt em phải quên”, tôi rất ấn tượng về nhân vật thầy giáo Duy. Đây là vai thầy giáo có khá nhiều tính cách mà tôi muốn sáng tạo. Ngoài vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thì vai thầy Duy ẩn chứa một chút sự hài hước, đáng yêu và có một tình yêu mãnh liệt... Thật sự tôi rất thích vào những dạng vai như thế này”.

Hà Tùng Long (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem