Thập phương

  • Dân Việt - Mới đây người dân địa phương phát hiện một xác thiếu nữ chết nổi trên hồ Thiên Tượng (còn gọi là Suối Tiên) ở phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
  • (Dân Việt) - Sáng 23.4 (tức ngày 14.3 âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và hàng vạn du khách thập phương cùng hậu duệ nhà Lý ở trong và ngoài nước đã về dự lễ hội đền Đô, kỷ niệm 1003 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.
  • (Dân Việt) - Hội Phủ Dầy khai mạc vào ngày 3.3 và kéo dài đến hết 10.3 (âm lịch) tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định. Mặc dù năm nay an ninh trật tự đã được đảm bảo, nhưng tình trạng đốt quá nhiều vàng mã thì vẫn chưa cải thiện...
  • Dân Việt - Đến hẹn lại lên vào những ngày cuối tháng Giêng âm lịch, Lào Cai đã tổ chức Lễ hội Đền Thượng xuân với sự tham gia của hàng nghìn du khách thập phương và du khách quốc tế.
  • (Dân Việt) - Hàng chục ngàn người chen chúc xin ấn đêm 14 tháng Giêng, giẫm đạp lên nhau chỉ để nhận câu trả lời "sáng mai mới có ấn". Trong số đó, không ít người bỏ tiền triệu mà vẫn mua về... "ấn giả".
  • Dân Việt - Tết Nguyên Tiêu được tổ chức vào đêm rằm đầu tiên của năm, và cùng với rằm tháng Bảy, cái tết này tổ chức lớn nhất ở Hội An (Quảng Nam) với nhiều hình thức phong phú.
  • (Dân Việt) - Bất chấp mưa lạnh, sáng 22.2, hàng nghìn du khách thập phương ùn ùn kéo về nghe câu hát quan họ và dự lễ hội Lim (Bắc Ninh). Bên cạnh niềm vui được tham gia một lễ hội lớn, nhiều du khách không khỏi buồn bởi hội vẫn còn lắm “sạn”.
  • Dân Việt - Du khách thập phương về dự hội Lim năm nay không khỏi bất ngờ và “choáng” khi gặp một “dị nhân” có mái tóc dài kết hình rồng kỳ quái.
  • Không biết tự bao giờ, nem chua trở thành nét hương vị ẩm thực mang thương hiệu của người xứ Thanh. Khách trong tỉnh xa quê, khách thập phương có dịp ghé qua nơi đây thường chọn nem chua làm quà cho gia đình, bạn bè.
  • Dân Việt - Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) dịp Tết nay mới vào mùa lá bàng chuyển đỏ. Những tán bàng như thắp lửa cho “những phố dài xao xác heo may” và cũng đủ làm rạo rực khách thập phương qua đây về Đền Và, Chùa Mía…