Thầy giáo Tày mê... dỗ trẻ

Thứ bảy, ngày 24/09/2011 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thầy Nông Văn Long (25 tuổi) đến với ngành học mầm non vì thích làm nghề giáo và yêu trẻ. Cái sự tưởng chừng như “trái” ấy lại là hướng mở của ngành học mầm non của huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).
Bình luận 0

Thầy Long là giáo viên mầm non nam đầu tiên của huyện về nhận lớp mầm non ở bản Sáng Xoáy, xã Thái Sơn. Bản nằm ở độ cao hơn 1.000 mét, có 29 hộ người Mông, đường vào bản mất cả ngày đường treo trên bờ vực. Nghe tin thầy giáo mầm non về mở lớp, cả bản mừng và… hồi hộp.

Kết thúc buổi học đầu tiên, các bà mẹ Mông cười hể hả “cái thầy giáo dỗ trẻ khéo lắm”, thầy Long cũng rất mừng vì đã vượt qua buổi lên lớp đầu tiên trong đời và khẳng định được mình sẽ ở lại với bản với nghề.

PV Báo NTNN xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh ghi lại buổi lên lớp đầu tiên của thầy giáo trẻ người Tày ngày 21.9.2011 ở bản thâm sơn cùng cốc Sáng Xoáy.

img
Phụ huynh học sinh san đất, bắt tay vào dựng lớp.
img
Việc đầu tiên là lấy nước ấm... rửa mặt cho học sinh.
img
Trò “sát hạch” thầy.
img
Chưa có phòng học, thầy Long đành mở lớp ngay tại phòng ở tạm của điểm trường.
img
Dạy học trò những câu hát đầu tiên.
img
Giờ ra chơi, thầy trò xuống suối rửa chân, một việc “mới” với rất nhiều cháu.
img
Phụ huynh đến xem thầy giáo Long dỗ trẻ con.
img
Hết giờ học lũ trẻ dắt thầy đi chơi.
 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem