Thầy và trò mệt mỏi vì tàu hỏa

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một loạt trường học ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) nhiều năm qua phải chịu đựng sự ồn ào và gián đoạn tiết học mỗi khi đoàn tàu chạy qua. Sự khó chịu này kéo dài từ năm này qua năm khác, và có thể là... bất tận.
Bình luận 0

Có mặt tại Trường THCS Hải Lâm chưa đầy 1 giờ mà chúng tôi chứng kiến 2 đoàn tàu chạy ngang qua trường. "Từ lâu lắm rồi, thầy trò chúng tôi phải chịu cảnh dạy và học bên cạnh tiếng ồn đến chói tai của những đoàn tàu. Hầu như tiết học nào cũng có tàu chạy qua. Buổi sáng có từ 4 - 5 đoàn tàu gần như chia đều cho các tiết học. Buổi chiều ít hơn, nhưng cũng 2 - 3 đoàn tàu" - thầy Đoàn Minh Hải - Hiệu phó nhà trường cho biết.

Quan sát một tiết lịch sử của cô giáo Trương Thị Thanh Hà mới thấy sự bức xúc trên là có thật. Khi có đoàn tàu chạy qua hầu hết học sinh đều ngoái cổ nhìn ra ngoài, còn cô giáo thì phải dừng dạy bởi những tiếng ầm ầm của đoàn tàu lấn át tiếng nói của cô.

“Khi đoàn tàu chạy qua, phải mất vài phút cô mới ổn định được lớp học và giáo viên lấy lại cảm xúc giảng bài” - cô Hà ngao ngán.

Nhiều giáo viên mới về trường liên tục "cháy" giáo án do tiếng ồn của tàu. Nhiều lần nhà trường phản ánh với cấp trên về tình trạng trường học nằm cạnh đường ray ảnh hưởng rất lớn tới việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, nhưng vẫn chẳng có chuyển biến gì. Các trường học khác trên địa bàn Hải Lăng cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem