Vào lúc 6h50 sáng nay 6/8, em Lâm Phương Thảo, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, Bắc Giang thi tại điểm thi Trường THPT Lục Ngạn số 1 quên mang giấy báo dự thi.
Theo tin từ báo Bắc Giang, ngay khi phát hiện, em xin phép giáo viên chạy ra cổng trường và được Thượng úy Nguyễn Văn Quyết đang làm nhiệm vụ tại đây nhanh chóng sử dụng xe máy đưa về nhà ở thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao lấy giấy tờ.
Phương Thảo được chiến sĩ công an đưa về lấy giấy tờ. Ảnh: Báo Bắc Giang
Do quay về nhà lúc gần thời gian vào làm bài thi nên thí sinh này rất lo lắng. Thượng úy Quyết liên tục động viên đồng thời cho em mượn điện thoại liên lạc với người thân tìm giấy tờ giúp. Rất may, Phương Thảo đã trở lại điểm thi trước thời gian phát đề.
Chia sẻ về công việc của mình, Thượng úy Quyết cho biết: "Tôi từng trải qua các kỳ thi nên hiểu được tâm lý lo lắng của các em. Việc làm của tôi cũng không có gì đặc biệt, nếu tôi không ở cổng trường lúc đó thì đồng nghiệp hoặc bất cứ ai có mặt tại đây cũng sẵn sàng giúp thí sinh", Thượng úy Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.
Được biết hôm nay anh có mặt tại điểm thi từ 5h30 để sẵn sàng làm nhiệm vụ và hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.