Thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào "trường thông, hè thoáng" như hôm nay

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 07/07/2021 17:25 PM (GMT+7)
Thông thường, phụ huynh sẽ tập trung đông đúc trước cổng trường để chờ đợi thí sinh thi hoàn thành môn thi, rồi đón về nhà. Tuy nhiên, năm nay, tất cả phụ huynh được "sơ tán" đi nơi khác, nên tất các điểm thi đều... thông thoáng, yên tĩnh.
Bình luận 0

Cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử thi tốt nghiệp THPT

Theo ghi nhận của phóng viên, trước các điểm thi trên địa bàn các quận như: Quận 1, Quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình... đều thông thoáng, không hề có bóng dáng phụ huynh chờ đợi con sau kỳ thi. Dù trong ngày hôm nay, có gần 90.000 thí sinh thi tại 155 điểm trên địa bàn TP.HCM. 

 TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào cổng trường thông thoáng như hôm nay - Ảnh 1.

Điểm thi tại trường THPT Trưng Vương không hề thấy "bóng dáng" phụ huynh, chỉ có lực lượng an ninh đứng làm nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đây, các kỳ thi quan trọng như thế này, phụ huynh sẽ nán lại trước cổng trường để chờ đợi. Đồng thời "tám" chuyện với nhau cho bớt lo lắng, hồi hộp. Thế nhưng, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt. Tại TP.HCM, tính hết ngày 6/7 đã có 7.704 trường hợp nhiễm Covid-19. Đáng nói, có rất nhiều ca trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn nhất cho thí sinh và phụ huynh trong mùa dịch, tại các điểm thi đều bố trí lực lượng an ninh chốt chặn, hướng dẫn và yêu cầu phụ huynh rời khỏi khu vực thi ngay sau khi đưa thí sinh tới. Đồng thời, phụ huynh được sắp sếp đến các điểm chờ để nghỉ ngơi, chờ đợi thí sinh. Được biết, điểm chờ được bố trí tại các trường tiểu học, THCS gần điểm thi, nơi có không gian rộng rãi để phụ huynh thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K.

 TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào cổng trường thông thoáng như hôm nay - Ảnh 2.

Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3), phụ huynh phải dừng xe trên đường Võ Văn Tần hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thí sinh tự di chuyển vào điểm thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1), sau khi đưa thí sinh tới điểm thi, phụ huynh được hướng dẫn di chuyển đến Trường tiểu học Hoà Bình cách điểm thi khoảng 500m để ngồi chờ. Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1), phụ huynh sẽ di chuyển đến Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào cổng trường thông thoáng như hôm nay - Ảnh 3.

Đường phố trước các điểm thi cũng vắng đến "lạ". Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo bà Lương Bích Nga - Phó trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương, vì thí sinh thi tại trường hầu hết là học sinh của Trường Trưng Vương, nên nhà trường thuận tiện trong việc hướng dẫn phụ huynh. Trước ngày thi, nhà trường đã gửi tin nhắn đến từng phụ huynh để yêu cầu di chuyển sau khi đưa thí sinh tới điểm thi. Nhờ vậy, phụ huynh hợp tác và chủ động rời đi ngay, tạo điều kiện thuận lợi cho trường trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chỉ mong các thí sinh bình an

Ngồi chờ con tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1), ông Lương Hữu Quang, ngụ Hóc Môn cho biết, để kịp thời di chuyển đến điểm thi, ông cùng con gái đã từ Hóc Môn di chuyển lên quận 1 từ 5h sáng. 

TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào trường "thông", hè thoáng như hôm nay - Ảnh 4.

Phụ huynh được sắp xếp chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách để chờ các thí sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Chấp hành yêu cầu của điểm thi, sau khi đưa con tới trường là tôi di chuyển ngay qua đây để chờ. Tôi thấy các trường tổ chức rất hợp lý, chu đáo, sắp xếp sẵn ghế cho phụ huynh ngồi giãn cách theo quy định. Đồng thời, bố trí quạt, nước uống cho phụ huynh. Tôi rất hài lòng", ông Quang nói.

TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào trường "thông", hè thoáng như hôm nay - Ảnh 5.

Nhiều phụ huynh lại chọn đứng rải rác ở hè phố để chờ con thi xong. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cũng theo ông Quang, ông hoàn toàn ủng hộ chính quyền thành phố tổ chức thi tốt nghiệp THPT cùng với cả nước. Vì theo ông, nếu không được thi sẽ ảnh hưởng tâm lý rất lớn đối với các thí sinh. 

"Dù thi cử trong điều kiện hiện tại có phần lo lắng. Tuy nhiên, với những nỗ lực phòng, chống dịch của thành phố cho kỳ thi này, phụ huynh chúng tôi rất yên tâm. Các cháu cứ phải ôn thi mà không biết ngày nào sẽ thi, thật sự rất áp lực. Chỉ mong kỳ thi này suôn sẻ, tất cả các thí sinh được bình an", ông Quang nói thêm.

TP.HCM: Chưa có kỳ thi nào trường "thông", hè thoáng như hôm nay - Ảnh 6.

Ông Quang đang ngồi chờ con. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự ông Quang, nhiều phụ huynh khác đang ngồi chờ thí sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng hồi hộp, lo lắng không kém. "Đọc thông tin trên báo chí thấy có ca F0 đi thi, tôi thật sự rất lo. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những rủi ro, vì bản thân không ai biết mình trở thành F0 khi nào. Mong là các trường hợp này không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác, để các con thi cử trọn vẹn", một phụ huynh cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem