Thiện nguyện
-
Trong những năm qua, chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung (41 tuổi), hội viên Hội Nông dân xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) đã cùng các mạnh thường quân giúp đỡ hàng trăm gia đình nghèo, trẻ mồ côi, đồng bào dân tộc... Mới đây, chị lại tham gia vận động hàng trăm tấn rau củ quả gửi vào các tỉnh, thành miền Nam góp phần chống dịch.
-
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chia sẻ với những khó khăn, cảm ơn lực lượng tuyến đầu chống dịch và những tấm lòng thiện nguyện trong đại dịch Covid-19.
-
Từ việc thu gom phế liệu bán lấy tiền ủng hộ, đến nay, hàng trăm cư dân tại chung cư FLC Đại Mỗ đã cùng hỗ trợ vật chất, tiền bạc và cả công sức để giúp nhiều người khó khăn do đại dịch. Điều đáng nói, hoạt động thiện nguyện này còn có sự chung tay của các cán bộ công an địa phương.
-
Sau chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, ca sĩ Cao Thái Sơn tuân thủ quy định cách ly. Giọng ca "Con đường mưa" chia sẻ với Dân Việt về tình hình sức khỏe cũng như kế hoạch làm từ thiện trong tương lai của anh.
-
Chủ tịch nước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh, cống hiến của anh Vũ Quốc Cường (tên gọi thân mật là Cường béo, ở TP.HCM, người tích cực làm thiện nguyện, đã qua đời vì mắc Covid-19).
-
Những đoàn bác sĩ, nhân viên y tế lên đường, những chuyến tàu chở thiết bị vào Nam tăng cường chống dịch. Chỉ có tình yêu thương song hành cùng những chính sách thiết thực, những biện pháp hiệu quả về vaccine miễn dịch cộng đồng và sự đồng tâm nhất trí của nhân dân mới có thể mong sớm đẩy lùi dịch bệnh.
-
Đam mê xê dịch, Nguyễn Thành Luân (Sóc Sơn, Hà Nội) đã thực hiện nhiều chuyến phượt xuyên Việt, anh còn tổ chức những tour phượt cho các bạn trẻ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm đi phượt hữu ích.
-
Bà Lê Thị Minh ở TX.Tân Uyên (Bình Dương) đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng làm thiện nguyện để hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19. Người phụ nữ này vẫn chưa muốn nghỉ ngơi vì nhiều nơi còn khó khăn.
-
Hàng trăm người lao động, sinh viên trong các khu nhà trọ, khu vực bị phong tỏa vì dịch Covid-19 đã nhận được gạo, thịt, mắm, rau củ quả tươi của các “nhà” thiện nguyện bất đắc dĩ.
-
Đêm 1, rạng sáng 2/8, hàng ngàn người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục đổ về Tây Nguyên. Bất chấp trời mưa, nhiều người dân Đắk Nông vẫn ra đường hỗ trợ đồng bào mình.