Dịch Covid-19 ở TP.HCM (Bài 3): Đưa từng ký gạo, bó rau đến với người nghèo khó

Quang Phương Thứ tư, ngày 04/08/2021 09:10 AM (GMT+7)
Hàng trăm người lao động, sinh viên trong các khu nhà trọ, khu vực bị phong tỏa vì dịch Covid-19 đã nhận được gạo, thịt, mắm, rau củ quả tươi của các “nhà” thiện nguyện bất đắc dĩ.
Bình luận 0

13h ngày 1/8, chiếc xe du lịch 7 chỗ đỗ xịch trước chốt phong tỏa tại đường 2, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức). Hai người đàn ông mặt đồ bảo hộ phòng chống dịch bước xuống xe rồi vội vã mở cốp sau và xách từng túi gạo, bịch rau muống, hũ mắm, hũ thịt muối… đặt ngay tại chốt.

Trao gạo, thịt, mắm tận tay cho người nghèo

Một trong 2 người đàn ông đó là anh Võ Văn Môn (Công ty Xây dựng Kiến Phát) và người đồng hành. Xếp các túi quà ngay trước chốt phong tỏa xong, anh gọi một người đến nhận và chỉ dẫn cách sử dụng. 

Xong anh lại lên xe và nói "Giờ đi tiếp xuống đường Long Thuận (phường Long Phước, TP.Thủ Đức), dưới đó 40 hộ dân đang chờ", anh nói.

Chúng tôi chạy theo sau xe anh. Tới chốt phong tỏa trên đường Long Thuận, xe của anh dừng lại. Anh vội xuống xe và tự tay ôm từng bao gạo, bó rau, hũ thịt xếp xuống lề đường cho bà con nhận chở về. 

Chị Hạnh, một người dân đến nhận quà nói: "Mừng quá, không chỉ có gạo nấu cơm mà còn có cả rau muống, mắm, thịt nữa! 5 ký gạo này nhà tôi ăn cả tuần".

Dịch Covid -19 ở TP.HCM (Bài 3): Đưa từng ký gạo, bó rau, hũ thịt ngâm mắm đến với người nghèo khó - Ảnh 1.

Anh Võ Văn Môn và chiếc xe bảy chỗ chất đầy gạo, rau muống, thịt ngâm nước mắm chuẩn bị phát cho người dân trong khu phong tỏa tại đường 2, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức). Ảnh: Quang Phương

Đó chỉ là một trong những chuyến trao quà của anh Võ Văn Môn cho người dân trong các khu vực bị phong tỏa. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, cả tháng qua, anh cùng 3 nhân viên của mình tận dụng 2 xe bán tải và xe 7 chỗ chở gạo, mì gói, rau, thịt heo ngâm mắm, cá ngừ ngâm mắm… chuyển đến khu phong tỏa hỗ trợ cho bà con.

"Ngày đi trao quà, đêm về lại nhận được những tin nhắn của người dân ở khắp nơi nhắn họ đang bị phong tỏa vì dịch, không đi chợ được nên trằn trọc mãi. 

Cuối cùng, tôi trao đổi nhanh với người em tên Duẩn sống tại Quảng Ngãi, nhờ anh em ngoài đó làm thịt heo rồi luộc chín ngâm mắm, làm cá ngừ chiên, nướng ngâm nước mắm… có thể sử dụng lâu dài mà không bị hỏng rồi gửi vào TP.HCM.

 Trong này tôi mua gạo, rau, mì gói… rồi phân thành từng phần, hàng ngày chở đến cho người dân có nhu cầu", anh Môn kể.

Cứ thế, "tiếng lành đồn xa", bạn bè, đồng nghiệp của anh cũng xắn tay vào hỗ trợ thêm gạo, mì gói… Hàng ngày, anh cùng các tình nguyện viên đi trao quà, tối về lên danh sách người nhận, tổng hợp các địa điểm gần nhau… để ngày mai đi trao tiếp. 

Ban đầu, anh chỉ dự tính trao 1.000 phần quà nhưng đến nay đã lên đến gần 3.000 phần với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng và dự kiến sẽ còn tiếp tục nữa.

Dịch Covid -19 ở TP.HCM (Bài 3): Đưa từng ký gạo, bó rau, hũ thịt ngâm mắm đến với người nghèo khó - Ảnh 3.

Người lao động ở trọ nhận gạo, thịt muối từ các tình nguyện viên của nhóm anh Võ Văn Môn. Ảnh: CTV V.V.M.

"Đi lại mùa dịch khó khăn nhưng cứ mỗi khi trao quà xong, về nhà nhớ lại những nụ cười, cái vẫy tay chào của bà con trong các khu trọ khi nhận được quà, lòng mình hạnh phúc lắm! Nhất là hình ảnh của các em bé cầm mì gói mà vui mừng, cười tít mắt. 

Với tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân người lao động ở các nơi sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa nên chúng tôi dự kiến làm thêm 2.000 đến 3.000 phần quà để giúp cho người dân có cái ăn trước mắt, do đó rất mong được mọi bạn bè, anh em có điều kiện đồng hành", anh Môn tâm sự.

Thuê xe đưa rau, củ quả đến từng người

Những ngày gần gần cuối tháng 7, khi khu phố tôi đang bị phong tỏa, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (Trường ĐH Tài chính Marketing) đã liên hệ thăm hỏi tình hình. Khi biết có nhiều người thuê trọ và đang gặp khó khăn, chị bảo: "Chị sẽ phân cho khu em 15 phần quà gồm rau, củ quả, mì gói, em phát lại cho bà con giúp nhé!".

Ngay ngày hôm sau, chị thuê xe chở 15 phần quà từ Tân Bình xuống TP.Thủ Đức cho chúng tôi. Chị Hằng, một người ở trọ, khi nhận được quà nói: "Dịch thế này mà họ kiếm ở đâu ra bí da xanh, cà chua để cho mình, sao mà giỏi thế! Trái bí da xanh này nhà tôi nấu canh ăn phải 2 ngày mới hết".

Dịch Covid -19 ở TP.HCM (Bài 3): Đưa từng ký gạo, bó rau, hũ thịt ngâm mắm đến với người nghèo khó - Ảnh 4.

Một người phụ nữ vui mừng khoe những bắp ngô tươi vừa nhận được do chị Kim Phụng chuyển đến. Ảnh: CTV K.Ph.

Hơn 1 tháng qua, cứ cách 2-3 ngày, chị lại đăng thông tin trên Facebook cá nhân thông báo sắp có 300, 250 kg bắp sú, 250kg rau muống… thế là ngay bên dưới, hàng trăm người phản hồi đang có nhu cầu về rau xanh do đang ở trong khu vực bị phong tỏa nên không đi chợ được. 

Chị Kim Phụng liền tập hợp danh sách, nhờ các sinh viên của trường phân chia rau, củ quả thành từng phần nhỏ rồi thuê xe chở đến tận nơi cho người xin.

Chị tâm sự: "Bản thân tôi cũng xuất phát từ hoàn cảnh nghèo khó nên thấu hiểu nỗi khổ của người lao động, sinh viên nghèo. Đặc biệt, trong đợt dịch này, mọi người phải ở nhà, không thể đi làm được nhưng phải lo bao nhiêu thứ chi phí như: Ăn uống hàng ngày, điện nước, tiền nhà trọ… vì thế có bó rau, quả bí, trái bắp, gói mì hỗ trợ cho họ được phần nào đỡ phần ấy".

Dịch Covid -19 ở TP.HCM (Bài 3): Đưa từng ký gạo, bó rau, hũ thịt ngâm mắm đến với người nghèo khó - Ảnh 5.

Một người ở trọ vừa nhận được những phần quà từ chị Kim Phụng trao tặng. Ảnh: CTV K.Ph.

Suy nghĩ là làm, chị đã đứng ra vận động bạn bè, anh em đồng nghiệp, sau đó là các doanh nghiệp hỗ trợ hiện vật, hiện kim. Chị sẽ chịu trách nhiệm phân bổ từng phần quà đến cho những người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19. 

"Quý nhất những anh chị em chưa từng quen, chưa từng biết nhau nhưng khi thấy mình làm và đăng tin vận động đã chủ động liên lạc hỗ trợ tôi từ kg khoai, rau, tiền. Dù không phải là nhiều nhưng đó là cả 1 tấm lòng. 

Hay có những anh xe ôm khi mình thuê họ chở quà đi phân phát, họ hỏi có cần chở tặng nữa không sẽ đi dùm luôn ko tính tiền", chị Phụng nói.

Kỳ tới: Dịch Covid -19 ở TP.HCM - Bài 4: Sau ca trực là lên đường đi xin gạo, mì gói cho người ở trọ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem