“Thiên thần” áo lính vùng biên

Thứ ba, ngày 07/06/2011 10:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với người dân nghèo ở huyện vùng biên Tân Hồng (Đồng Tháp), những bác sĩ quân hàm xanh ở Phòng khám Quân - Dân y Giồng Găng giống như những “thiên thần” đã giúp họ thoát khỏi nỗi đau bệnh tật.
Bình luận 0

Tân Hồng là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Đồng Tháp, bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông. Cuộc sống rất khó khăn nên kiến thức về phòng, chống bệnh tật, giữ gìn và chăm sóc sức khoẻ chưa được người dân quan tâm.

Theo ước tính của các cơ quan y tế trên địa bàn, mỗi năm ở đây có hàng chục ngàn lượt người mắc các chứng bệnh do môi trường, thời tiết gây nên.

img
Y, bác sĩ Bệnh viện 120 (Cục Hậu cần Quân khu 9) khám bệnh, phát thuốc cho dân nghèo.

12 điều y đức

Lúc mới thành lập, Phòng khám Quân - Dân y Giồng Găng chỉ là một phân trạm y tế nhỏ hẹp, trang thiết bị cơ sở vật chất thiếu và yếu, đội ngũ chuyên môn chỉ có 4 cán bộ quân y và 3 cán bộ dân y được tăng cường, chưa có bác sĩ chuyên khoa.

Từ khi Dự án 1026 của Thủ tướng Chính phủ (còn gọi là chương trình kết hợp quân - dân y) ra đời, từ khâu tổ chức đến biên chế của đơn vị được thay đổi. Dụng cụ khám, chữa bệnh của phòng khám được đầu tư, nâng cấp khá hiện đại; nhà cửa, phòng làm việc được xây dựng khá khang trang; đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo chuyên môn cơ bản.

Hiện nay, phòng khám gồm 12 người, trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa, còn lại là y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng. Bác sĩ, thiếu tá Huỳnh Văn Khởi - Trưởng phòng khám Quân - Dân y Giồng Găng cho biết: "Anh em chiến sĩ ở phòng khám này luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là không chỉ phục vụ quân đội mà còn phải quan tâm đến đời sống của người dân. Chúng tôi luôn thực hiện tốt 12 điều y đức, coi người bệnh như người nhà, phục vụ nhiệt tình, chu đáo nên bệnh nhân rất tin tưởng".

Mạng lưới y tế cơ sở cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn Quân khu 9 còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian qua, hình ảnh "thầy thuốc như mẹ hiền" đã được đội ngũ y, bác sĩ ở đây thể hiện với tinh thần và trách nhiệm cao, góp phần đáng kể vào việc chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân vùng biên giới.

Thay đổi nếp sống

Thời gian qua, mỗi năm Phòng khám Quân - Dân y Giồng Găng đã khám và điều trị cho hơn chục ngàn lượt bà con; cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt bà con nghèo. Ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước cho biết: “Sức khoẻ tôi yếu, đường sá đi lại rất khó khăn, vừa qua được đoàn quân y đến tận nhà khám chữa bệnh tôi rất cảm kích...”.

Phòng khám Quân-Dân y Giồng Găng được thành lập từ năm 2002, tiền thân là trạm y tế xã Tân Phước thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ có người dân trong vùng mà người dân nghèo Campuchia ven biên giới cũng tìm đến đây xin khám chữa bệnh.

Ông Võ Thành Công - Phó Chủ tịch xã Tân Phước cho biết: "Tất cả đội ngũ y, bác sĩ khi về nhận công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lực lượng này đã và đang góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, hoạt động y tế của xã chúng tôi đã có bước chuyển mình rõ rệt".

Nhờ có sự xuất hiện của phòng khám và các bác sĩ, điều dưỡng mang quân hàm xanh, lối sống của bà con trong vùng đã thay đổi hẳn. Những ca bệnh nặng đã được đưa đến viện, bà con biết cách phòng bệnh dịch, ngủ trong màn, mang trẻ đi tiêm phòng, phụ nữ mang thai đã đi siêu âm, làm các xét nghiệm...

Một tin vui cho người dân trong vùng là thời gian tới, phòng khám sẽ được nâng cấp lên thành Bệnh viện Quân - Dân y tuyến 2 của tỉnh Đồng Tháp. Do đó, việc kết hợp quân - dân y sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn nơi vùng biên sẽ luôn được quan tâm và chăm sóc tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem