• Ít ai biết được xung quanh di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ có rất nhiều câu chuyện kỳ bí: từ sự nghiệp xây thành, đắp lũy; đến ngôi mộ táng khổng lồ ở đàn tế Nam Giao cho tới đôi rồng đá bị chặt đầu... Và còn một câu chuyện khác đó là phiến đá kỳ lạ có in hai bàn tay và đầu một người con gái. Câu chuyện phiến đá lạ kỳ này gắn liền với huyền thoại nàng Bình Khương kêu oan cho chồng đã đi vào tiềm thức dân gian của người Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).
  • Cả nước hiện có hơn 3.000 di tích cấp quốc gia, hơn 100 di tích quốc gia đặc biệt và 21 di sản đã được UNESCO công nhận. Việc đua nhau đưa di sản “lên đời” đang trở thành một trào lưu tiêu tốn khá nhiều tiền của nhưng chưa mang lại những lợi ích thiết thực cho chính di sản. 
  • Không những khai khẩn đất hoang làm kinh tế, ông Phan Đình Tuấn, xóm 12 xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) còn bỏ tiền và công sức phục dựng ngôi đền Hạ để bà con trong làng và khách thập phương có nơi thờ tự.
  • Điều gây ấn tượng sâu sắc nhất khi tới thăm ngôi nhà thờ tự của gia đình ông Hảo là những câu chữ sâu sắc trong các bức hoành phi, cuốn thư.
  • “Này các cụ tổ tông không sống lại mà xem, giờ thì đến mức người ta đã dỡ cả gỗ trên mái đình đem ra bán rồi đấy”- đó là lời thoại trong một vở hài kịch tưởng tượng, nhưng bạn và tôi, chúng ta có cười nổi không?
  • Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ hạn chế in tiền mới mệnh giá dưới 2.000 đồng, đồng thời không đặt vấn đề in tiền để đáp ứng nhu cầu đi chùa chiền, lễ hội.
  • Dù có đất hương hỏa, nhưng sau khi hy sinh (năm 1950 và 1951), 2 liệt sĩ Lê Văn Hộ và Lê Văn Bộ, ở khu phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) không còn một tấc đất để người thân lập bàn thờ.
  • (Dân Việt) - Tết Ramưvan năm 2013 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổ chức từ ngày 7, 8 và 9.7.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.5.2013, tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Xuân Quý Tỵ 2013”.
  • "Hậu cung" là nơi thờ thánh Mẫu, thường nằm ở phía bên trong cùng của những ngồi đền, đình hay chùa. Đó được coi là nơi kín đáo nhất, linh thiêng nhất mà người bình thường không thể bước vào.