![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2010/images/2010-02-17/54.jpg) |
Phóng viên Gia Tưởng trên chuyến tàu cá ra khơi Trung Sa. |
Sáng sớm 2-3-2009, từ Hà Nội tôi bay vào Đà Nẵng để kịp chuyến hải hành đi khơi cùng con tàu 09360 do ông Trần Luận thôn Đinh Tân, xã Bình Châu, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng.
2 giờ chiều xuất bến, lên trạm kiểm soát Sa Kỳ làm thủ tục, thiếu tá Nguyễn Văn Tâm trạm trưởng trợn mắt nói: "Đồng chí là nhà báo đầu tiên của nước ta dám đi theo tàu cá ra khơi Trung Sa, rất hoan nghênh. Nhưng không có giấy giới thiệu của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thì tôi vẫn kiên quyết giữ lại”.
Tôi đành nằm khan ở Quảng Ngãi 2 ngày để chờ xin lệnh xuất bến của bộ đội biên phòng. Sau 22 ngày lênh đênh trên biển Trung Sa cùng con tàu 05985 QNg do anh Nguyễn Văn Leo làm thuyền trưởng với 7 ngư dân khác, chúng tôi đã vượt qua mắt bão của cơn giông dữ giật cấp 11.
Tôi sống sót trở về cửa biển Sa Kỳ thì nghe được hung tin, chiếc tàu cá của 09360 ông Trần Luận- chiếc tàu mà tôi định đi lúc đầu - đã gặp nạn, do đâm phải đá ngầm gần đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa. Vỏ thủng máy hỏng. Một chiếc tàu cá của đảo Lý Sơn đã cứu được toàn bộ 6 ngư dân, còn số phận của con tàu thì vẫn mịt mờ và phải đợi tàu khác đến dắt về.
Gia Tưởng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.