Thời của Hà Nội T&T

Thứ hai, ngày 26/07/2010 09:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tâm điểm V-League vòng 21 chiều 25-7 hướng về trận chung kết sớm giữa Bình Dương - Hà Nội T&T. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có thể nở nụ cười mãn nguyện.
Bình luận 0
img
Hoà Phát Hà Nội (phải) đã có trận thắng quan trọng trước XM Hải Phòng.

HLV Phan Thanh Hùng bay cao

Bình Dương nhập cuộc tốt hơn với lối chơi tấn công rực lửa nhưng Hà Nội T&T mới là đội có bàn mở tỷ số phút thứ 8. Đó là tình huống khá nhạy cảm khi trọng tài Quang Vinh cho rằng thủ môn Minh Quang đã phạm lỗi với Duy Nam, trước khi Sỹ Cường thực hiện thành công quả phạt đền trước phản ứng quyết liệt của các CĐV, ban huấn luyện, cầu thủ chủ nhà.

Bảng xếp hạng sau vòng 21

Hà Nội T&T (40 điểm), 2. CS.Đồng Tháp (35 điểm), 3. Bình Dương (35 điểm), 4. K.Khánh Hòa (33 điểm), 5. XMHải Phòng (33 điểm), 6. SHB. Đà Nẵng (32 điểm), 7. HP.Hà Nội (31 điểm), 8. V.Ninh Bình (30 điểm), 9. HAGL (29 điểm), 10. SLNA (29 điểm), 11. ĐT.LA (28 điểm), 12. LS.Thanh Hóa (27 điểm), 13. Navibank.SG (18 điểm), M.Nam Định (12 điểm).

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến những pha tranh chấp quyết liệt thái quá của các cầu thủ 2 đội khiến trọng tài phải rút ra tới 5 thẻ vàng chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu.

Và có cảm giác như chính những "cái đầu nóng" đã làm hại Bình Dương khi họ phải chịu thua thêm 1 bàn nữa sau cú "nhả đạn" của Ngọc Duy phút 45, chấp nhận thua 0-2.

Với 3 điểm rời sân Bình Dương, Hà Nội T&T đã tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch V.League 2010. Đặc biệt khi các đối thủ bám đuổi trong cuộc đua là CS.Đồng Tháp (thua SLNA 0-2), XMHải Phòng (thua HP.Hà Nội 3-4) đều thúc thủ ở vòng 21.

Thầy trò cùng khổ

Như một đối cực với HLV Phan Thanh Hùng, sau quãng thời gian bay bổng cùng SHB. Đà Nẵng, "bàn tay thép" của HLV Lê Huỳnh Đức đang dần vô hiệu hóa ở sông Hàn.

Cứ nhìn cách HLV Lê Huỳnh Đức tự nhiên cởi mở khác thường hơn với giới báo chí, rồi đứng ngồi không yên, ôm đầu đầy nuối tiếc, liếc lên khán đài theo dõi động thái của khán giả sau mỗi cơ hội bị Jagne, Merlo, Nguyễn Rogerio… bỏ phí khi tiếp V.Ninh Bình chiều qua là đủ hiểu "tướng" Đức đang mất dần sự tự tin.

Kinh nghiệm của Phước Vĩnh đã giúp anh cứu thua cho đội nhà ngay trên vạch vôi phút 30, nhưng sau đó 6 phút, anh đã khiến Vĩnh không thể theo kịp những bước chạy mang theo sức trẻ của Ngọc Huy mới vào sân, khiến SHB. Đà Nẵng chấp nhận thua trước 0-1.

Ngay sau bàn thua đó, Huỳnh Đức đổ sụp xuống trên băng ghế huấn luyện, và nếu Merlo không thể lập công gỡ hòa 1-1 cho SHB. Đà Nẵng phút 89 thì Huỳnh Đức còn đau như thế nào. Hòa vẫn hơn thua, nhưng ngay từ bây giờ, Huỳnh Đức đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay đội bóng khi V.League 2010 khép lại.

Chấp nhận chia điểm, chiếc xe của V.Ninh Bình còn bị các CĐV SHB. Đà Nẵng vây kín trong khoảng 20 phút mới có thể ra khỏi sân vận động. Chứ nếu thắng, không biết mọi chuyện còn đi tới đâu? Kết quả 3 trận còn lại: LS.Thanh Hóa - K.Khánh Hòa 3-2, HAGL-Navibank.SG 0-1, ĐT.LA - M.Nam Định 1-0.

CĐV XM Hải Phòng lại quậy

Chiều qua (25-7), CĐV XM Hải Phòng tiếp tục diễn lại màn đốt pháo sáng khi đội bóng đất Cảng làm khách của HP.Hà Nội. Hết pháo, họ còn quay sang đốt lửa trên khán đài khiến lực lượng an ninh phải dùng biện pháp mạnh với dùi cui và bình xịt hơi cay để ổn định tình hình. Sau khi ra khỏi sân, CĐV XM Hải Phòng tiếp tục gây mất an ninh trật tự trên đường di chuyển ra về. Một số CĐV quá khích đã bị Công an phường Cát Linh bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem