• Sang Trung Quốc gặp bạn hàng, anh Thế Anh và thông dịch của mình bất ngờ bị một nhóm tội phạm chuyên nghiệp Trung Quốc bắt cóc. Chúng đánh đập, đào sẵn huyệt để tống tiền và liên tục thay đổi địa điểm để tránh phát hiện…
  • Một cặp người Mỹ đã phát triển một ứng dụng mà họ quảng cáo rằng có thể giúp thế giới các vong hồn liên lạc với người còn sống và giúp cho người chết có tiếng nói, thông qua iPhone.
  • (Dân Việt) - Qua nữ thông dịch viên, đạo diễn Hàn Anh Kiệt hỏi Lý Huỳnh, giọng đầy vẻ thách thức: “Nếu sắp tới đây, "ngộ" mời được Lý Tiểu Long sang Việt Nam, "nị" có dám đấu không?”.
  • Hwang Min Woo có mẹ là người Việt Nam nhưng cậu bé không nói được tiếng Việt, "Psy nhí" cho biết muốn được nói tiếng của mẹ để sau này về thăm quê ngoại có thể trò chuyện với mọi người mà không cần mẹ thông dịch lại.
  • Người làm vệ sinh tại công ty Frama Group Việt Nam (Bình Dương) phát hiện chị Lê Thị Việt, 38 tuổi, thông dịch viên cao cấp của công ty chết trong phòng làm việc, trên người không mảnh vải che thân.
  • Dân Việt - Adam Lê, 13 tuổi, thức giấc nửa đêm, thấy mẹ là bà Thảo Lê đang chuyển dạ, cậu bé được mẹ hướng dẫn đỡ lấy đầu em bé đã chui ra ngoài.
  • Dân Việt - Trước thềm trận El Clasico, Jose Mourinho đã bất ngờ lên tiếng ca ngợi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Pep Guardiola là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
  • (Dân Việt) - Tác giả của "Trái tim bạc nhược" là một nhà văn người Tây Ban Nha. Tác phẩm kể về Juan, một thông dịch viên trong các hội nghị cao cấp quốc tế. Anh yêu và sau đó cưới đồng nghiệp Luisa.