Thương nhân Việt và ám ảnh 16 ngày bị giang hồ Trung Quốc bắt cóc, dọa thủ tiêu

Thứ tư, ngày 19/03/2014 11:09 AM (GMT+7)
Sang Trung Quốc gặp bạn hàng, anh Thế Anh và thông dịch của mình bất ngờ bị một nhóm tội phạm chuyên nghiệp Trung Quốc bắt cóc. Chúng đánh đập, đào sẵn huyệt để tống tiền và liên tục thay đổi địa điểm để tránh phát hiện…
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thành công hai người Việt Nam bị bắt cóc tại Nam Ninh (Trung Quốc) và trở về nước an toàn. Hai nạn nhân bị bắt cóc là anh Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thương mại Q.A) và anh Vũ Đình Chiến (27 tuổi, thông dịch viên tiếng Trung).

img
Dù đã trở về nước an toàn nhưng ký ức về những ngày bị bắt cóc, đánh đập... vẫn còn ám ảnh anh Thế Anh.

Gặp chúng tôi khi trở về Việt Nam được gần một tuần lễ song ký ức về những ngày bị nhóm giang hồ Trung Quốc bắt cóc, đánh đập, đe dọa… vẫn còn ám ảnh anh Nguyễn Thế Anh.

Những ngày mà từng phút phải “sống trong sợ hãi” dưới tay những kẻ bắt cóc khiến anh Thế Anh không thể nào quên.

Ngày 17.2.2014, khi anh Thế Anh cùng anh Vũ Đình Chiến (nhân viên của công ty của anh Thế Anh, đồng thời là thông dịch) đang ở Cao Bằng thì được bạn bè giới thiệu gặp doanh nhân người Trung Quốc tên là Lủng. Sau khi trao đổi, Lủng đưa cho anh Thế Anh số di động và hẹn nếu có dịp sang Trung Quốc thì gặp gỡ hợp tác làm ăn.

Chiều cùng ngày, anh Thế Anh cùng anh Chiến qua cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) sang Nam Ninh (Trung Quốc) gặp gỡ thăm hỏi đối tác lâu năm của mình. Đến trưa ngày 18.2, trong khi Thế Anh và bạn bè ăn cơm thì Lủng cũng tạt qua. Đến cùng ngày, sau khi ăn cơm cùng nhau, Lủng đánh xe đưa Thế Anh và Chiến đến một quán trà khá vắng vẻ. Khoảng 21 giờ, bất ngờ có khoảng chục đối tượng mặt mày bằm trợn găm “hàng nóng” đầy người xông vào khống chế anh Thế Anh và anh Chiến, đưa lên ô tô chờ sẵn bên ngoài. Chúng tịch thu điện thoại di động của hai nạn nhân, tháo pin, tháo sim, rồi đưa hai người lên một khu nghĩa trang theo đường núi.

“Vừa đến nghĩa trang, hai anh em hoảng hồn khi chúng đưa đến cạnh hai chiếc huyệt đào sẵn. Chúng trói giật cánh khuỷu hai anh em, rồi tên thì cầm gậy vụt, tên thì đấm đá…”, anh Chiến kể lại.

Sau màn "dằn mặt", một đối tượng dựng anh Chiến đứng dậy rồi ép Chiến dịch cho anh Thế Anh rằng, “phải nộp cho chúng 600 vạn nhân dân tệ (khoảng 20 tỷ đồng) thì hai người mới sống sót trở về”. Khi Thế Anh bảo, sang Trung Quốc lần này anh chỉ đi thăm bạn nên không mang theo tiền thì chúng ép anh Thế Anh gọi điện về nhà bảo người thân mau gửi tiền.

Sau nhiều lần thỏa thuận, các đối tượng bắt cóc rút từ 600 vạn xuống còn 300 vạn, và chốt giá cuối cùng là 200 vạn nhân dân tệ. Để giữ tính mạng, Thế Anh đồng ý cho các đối tượng 50 vạn nhân dân tệ. Sau khi được lệnh của “ông chủ”, các đối tượng vẫn trói Thế Anh và Chiến bắt quỳ suốt đêm bên bãi tha ma giữa trờ mưa gió rét.

Đến sáng ngày hôm sau (19.3) nhóm bắt cóc cởi trói rồi nhốt Thế Anh và Chiến mỗi người trong một căn phòng nhỏ tại miền rừng núi hoang vu huyện Ngọc Lâm (Quảng Tây). Phải đến trưa chúng mới cho hai con tin ăn một bát cháo.

Để tránh bị phát hiện, chúng liên tục bắt anh Thế Anh và anh Chiến lên ô tô di chuyển thay đổi địa điểm. Cứ đi chừng 30-100 km rồi bắt gọi điện thoại về nhà để giục người nhà anh Thế Anh nộp tiền chuộc. Để tránh bị định vị, nhóm bắt cóc cũng không bao giờ cho anh Thế Anh gọi quá 2 phút điện thoại. Sau mỗi cuộc gọi, bọn chúng lập tức tắt máy, tháo sim.

Anh Thế Anh tâm sự, những ngày bị bắt cóc anh luôn sống trong nỗi sợ bị nhóm giang hồ thủ tiêu. “Khi nằm ngủ cũng có một đối tượng nằm bên cạnh. Cảm giác mình có thể bị chúng thủ tiêu bất cứ lúc nào… Chúng cũng chỉ cho tôi ăn 2 bữa, một vào tầm 11 giờ trưa và một vào 19 giờ tối. Bữa trưa thường là cháo, mì, phở. Bữa tối mới có cơm”, anh Thế Anh kể lại.

Sau chừng một tuần bị bắt cóc, các đối tượng đã đưa Thế Anh bị đưa đến Thành phố Quảng Châu (Quảng Đông), nhốt tại tầng 3 của một khu nhà 4 tầng. Rất may trong quá trình chúng cho gọi điện về nhà, Thế Anh đã cung cấp được vị trí nơi anh đang bị nhốt.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Thế Anh, Cục C45 phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Quốc tế (Interpol), Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với Công an Trung Quốc tiến hành nhiều biện pháp để giải cứu con tin (trong đó có Công an tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây). Qua sự trao đổi thông tin, vạch kế hoạch tác chiến Công an Trung Quốc đã xác định được nơi anh Thế Anh bị giam giữ. Ngày 5.3.2014, gần 100 cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành đột kích bắt toàn bộ nhóm đối tượng đang giam giữ Thế Anh cùng nhiều nhóm tội phạm khác đang trú ngụ tại khu vực này.

“Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa, tôi đang nằm ngủ và có một đối tượng người Trung Quốc lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bất đồ có một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật mình, sởn gai ốc. Thì ra một nhóm cảnh sát đặc nhiệm với đầy đủ súng ống đã đạp cửa ập vào. Sau khi được đưa về Công an tỉnh Quảng Đông, tôi mới biết là mình đã được giải thoát”, Thế Anh kể lại.

Chừng hai giờ sau, một tổ công tác khác của Công an Trung Quốc đã lần theo dấu vết nhóm đối tượng ở Nam Ninh. Khi ba đối tượng đang dẫn Chiến di chuyển ra một khu vực khác thì bị tổ công tác đuổi kịp, bắt gọn.

Anh Vũ Đình Chiến cho biết, nhóm đối tượng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Chúng thường dùng ba chiếc xe (chừng 10 ghế) đi được vài chục km thì dừng lại, thay đổi biển số; đồng thời cũng đảo vị trí con tin trên xe. Trong thời gian bị giam tại Phòng Thành, nhóm bắt cóc thường xuyên dựng dậy vào ban đêm, yêu cầu chuyển tiền cho chúng thì sẽ được thả còn không chỉ có nước chết. Nhiều lần chúng còn dẫn Chiến ra khu vực ao cá, doạ sẽ đẩy xuống ao.

Sau khi được giải cứu anh Thế Anh và anh Chiến đã bày tỏ niềm cảm kích với Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc và hy vọng cơ quan chức năng bắt các đối tượng bắt cóc, thu hồi được số tiền 60 vạn tệ mà gia đình anh chuyển cho chúng.

Ngày 12.3.2014, tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đại diện C45 - Bộ Công an đã tiếp nhận hai con tin người Việt Nam bị giang hồ Trung Quốc bắt cóc.

“Hai đêm đầu tiên sau khi được cảnh sát giải thoát trở về, tôi đều thức trắng, không thể ngủ nổi. Bởi ký ức về 16 ngày bị đánh đập doạ nạt, bị thủ tiêu bất cứ lúc nào cứ trở đi trở lại. Có lúc tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ còn có cơ hội trở về với vợ con nữa rồi…”, anh Thế Anh kể lại.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem