Thông tin mới nhất vụ nghi vấn cảnh sát cơ động đánh mù mắt thanh niên ở TP.HCM

Quốc Ngọc Thứ hai, ngày 27/10/2014 19:01 PM (GMT+7)
Ngày 27.10, bác sĩ Nguyễn Hữu Chức - Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - đã cho biết về tình trạng của bệnh nhân Lê Thanh Hải (22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú TP.HCM), nam thanh niên mà theo phản ánh của người dân và gia đình đã bị một cảnh sát cơ động đánh vào mắt bằng dùi cui vào rạng sáng 21.10.
Bình luận 0

Khó tiên lượng về tình trạng mắt bệnh nhân

Theo bác sĩ Chức, anh Hải nhập viện lúc 17h15 ngày 23.10 do Bệnh viện Mắt TP.HCM chuyển tới. Trước đó, bệnh nhân đã được điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115. Theo ghi nhận thực tế và từ hồ sơ của Bệnh viện Nhân Dân 115, mắt phải của anh bị chấn thương, đụng dập, sưng bầm quanh mi, xuất huyết dưới kết mạc, xuất huyết tiền phòng, dãn đồng tử, thị lực mắt phải sáng tối dương tính, phản xạ ánh sáng âm tính, không xoay được đáy mắt. Thị lực mắt trái 9/10 và chưa phát hiện được bất thường. Trên phim chụp CT cho thấy bệnh nhân còn bị tụ dịch, máu ở xoang trán phải, xoang hàm phải, vỡ thành ngoài xoang sàng.

img

Bác sĩ Nguyễn Hữu Chức đang khám cho anh Lê Thanh Hải. Ảnh: Quốc Ngọc

Với các tổn thương trên, các bác sĩ nghĩ đến bệnh lý chấn thương nhãn cầu, chấn thương dây thần kinh thị giác. Tình trạng mắt phải, theo ông Chức, rất khó tiên lượng vì có chấn thương vùng xoang liên quan đến dây thần kinh thị giác nhưng chưa rõ ràng, phù nề thủy tinh thể.

“Theo dõi đến hôm nay, bệnh nhân nhận được ánh sáng. Nếu chỉ bị đục thủy tinh thể thì tiên lượng sẽ khác, nếu tổn thương dây thần kinh thị giác thì rất khó hồi phục. Hiện tại trên phim CT chỗ dây thần kinh thị giác đi qua chưa có gì rõ ràng nên chưa thể tiên lượng được gì phải chờ thêm thời gian vài tuần nữa theo dõi mới có thể kết luận được”, bác sĩ Chức nói.

Theo giải thích của bác sĩ Chức về hiện tượng “nhận được ánh sáng”, có nghĩa là bệnh nhân chỉ biết có ánh sáng mà thôi, không ghi nhận được hình ảnh.

Đã gửi đơn tố cáo

Trao đổi với phóng viên, anh Hải cho biết vào rạng sáng 21.10 anh chạy xe máy chở bạn gái vượt đèn vàng thì bị một cảnh sát cơ động (quần áo màu đen) xông ra đánh dùi cui thẳng vào mắt. Lúc đó, anh đang điều khiển xe với tốc độ 40-50km/h. Sau đó có 2 cảnh sát giao thông đưa anh vào một trạm xá, rồi trạm xá này chuyển đến bệnh viện.

Anh Hải cho biết theo bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân 115, mắt trái của anh chỉ còn được 60%. Hiện mắt phải thì hoàn toàn không thấy gì, mắt trái nhìn một chút là bị choáng. Và nếu anh di chuyển hơn mạnh là máu mũi chảy ra, nghẹt mũi, khó thở… “Mắt tôi đang bình thường mà giờ bị như vậy, tinh thần tôi suy sụp. Người đã gây ra việc này bây giờ vẫn chưa ra mặt, không vào thăm hỏi gì tôi cả”, anh Hải bất bình.

img

Anh Lê Thanh Hải trao đổi với phóng viên. Ảnh: Quốc Ngọc

Theo gia đình anh Hải, ngày 23.10, họ đã gửi đơn tố cáo đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM. Cán bộ tiếp dân đã nhận đơn và có làm biên bản tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Văn Cử, cha của nạn nhân Lê Thanh Hải. Do đơn này chưa đầy đủ thông tin, vào ngày 25.10, gia đình đã gửi thêm 1 đơn tố cáo nữa qua đường bưu điện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem