Thu 10 triệu đồng/ngày, nông dân trúng đậm nhờ cá cơm

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 16/03/2015 14:00 PM (GMT+7)
Ngư dân Quảng Nam đang rất phấn khởi vì trúng đậm mùa cá cơm đầu năm.
Bình luận 0

4 giờ sáng, tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) hối hả cảnh “kẻ bán, người mua” cá cơm. Thuyền vừa cập bến, ông Trần Công Vui (tổ thuyền 82, xã Bình Minh) cho biết: “Năm nay, việc đánh bắt thuận lợi, mùa cá cơm trúng đậm nên ngư dân chúng tôi vui. Bình quân mỗi ngày, anh em có thu nhập trên dưới 10 triệu đồng, nhờ vậy mà có đủ chi phí để trang trải tiền xăng dầu, vận chuyển…, lo cho vợ con”.

img

Tờ mờ sáng, ngư dân bắt đầu vận chuyển cá cơm vào bờ. 

“Đầu năm, ngư dân vươn khơi đánh bắt, thời tiết thuận lợi cộng với việc được mùa cá cơm nên anh em rất hăng hái. Có ngày, thuyền tôi đánh bắt trên 10 tấn cá. Hiện nay, giá cá cơm dao động từ 10.000 -12.000 đồng/kg. Khai thác được bao nhiều, chỉ cần cập bờ là thương lái đã mua hết” - ông Trần Công Toại (thôn Tân An) cho hay.
 

Theo ông Mai Văn Triều - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh, hiện nay toàn xã Bình Minh có gần 6.000 lao động đang tham gia đánh bắt trên biển. Năm 2014, tổng sản lượng khai thác năm 2014, đạt hơn 9.800 tấn. Riêng năm nay, từ ngày 11 tháng Giêng đến nay, ngư dân trên địa bàn xã đã khai thác được hơn 2.000 tấn hải sản, trong đó nhiều nhất là cá cơm.

“Hiện nay ngư dân mới ra quân đầu năm đã khai thác trên 2.000 tấn. Đây là sản lượng khai thác đầu năm cao nhất từ trước đến nay. Với sản lượng đánh bắt hải sản như vậy, thu nhập của ngư dân sẽ tăng đáng kể” - ông Triều phân tích.

Không chỉ ngư dân vươn khơi phấn khởi vì được mùa cá cơm mà ngay cả những thương lái thu mua cũng vui mừng không kém. Tờ mờ sáng, những chiếc xe tải chở hàng hải sản mang biển số lạ tại Ninh Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hòa… đã chờ sẵn trên bến tại âu thuyền Hồng Triều. Thương lái đến tận thuyền để thu mua những mẻ cá cơm tươi rói vừa mới cập bếp.

Ông Nguyễn Văn Kiệt- Tổ hợp tác chế biến hải sản xã Bình Minh kể: “Những năm trước vào đầu năm, cơ sở của tôi chỉ thu mua được vài tấn cá cơm để về làm mắm. Nhưng năm nay, mỗi ngày cơ sở thu mua từ 40 -50 tấn cá cơm. Do đó, buộc chúng tôi phải huy động rất nhiều xe để chuyên chở vào cả ban ngày và đêm”.

Hòa chung niềm vui ấy, nghề phơi cá cơm khô tại xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) lại tất bật cho ngày làm việc mới. Ai ai cũng mừng vì cá cơm trúng đậm, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Đa số những người làm công việc này đều là chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những lao động làm nghề phơi cá cơm khô được trả theo giờ: 12.000 đồng/giờ vào ban ngày, 14.000đồng/giờ vào ban đêm.

Là phụ nữ đơn thân, chị Võ Thị Lan (45 tuổi, thôn Thuận An) làm nghề phơi cá cơm tại bến hơn 2 năm nay. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ miền biển này. Chị vui vì năm nay không phải lo mất việc.

Nghề của tôi là nghề chờ niềm vui của ngư dân vươn khơi, họ cười thì mình vui, họ khóc thì mình buồn. Những năm trước, mùa cá cơm thất thu chị em không có nguyên liệu để làm dẫn đến thất nghiệp. Nhờ ngư dân vươn khơi được mùa nên chị em chúng tôi không sợ đói khổ” - chị Lan chia sẻ.

Ông Nguyễn Trường Chín - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết: “Mùa cá cơm năm nay các ngư dân ra khơi trúng đậm. Tạo được thu nhập cho ngư dân mùa đầu năm, bên cạnh đó giải quyết gần 200 lao động phổ thông trên đất liền vào vụ phơi cá cơm khô”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem