Thư "Của để dành" bất ngờ khi biết tin "mẹ Vi" - NSƯT Hoàng Yến qua đời

Thứ hai, ngày 06/07/2020 16:20 PM (GMT+7)
“Hầu như các vai bà đóng đều là những vai tốt bụng, hiền hậu, khắc khổ… nhưng vai nào cũng để lại ấn tượng. Ở ngoài đời, bà cũng nhẹ nhàng, hiền hậu và tốt bụng như vậy”, diễn viên Thu Hường - người đảm nhận vai Thư trong phim "Của để dành" chia sẻ.
Bình luận 0

Bộ phim “Của để dành” do NSƯT Đỗ Thanh Hải làm đạo diễn phát sóng năm 2000. Bộ phim dài 6 tập nhưng ngay khi phát những tập đầu tiên, phim đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong lòng khán giả 3 miền. Người xem dành cho bộ phim nhiều tình cảm bởi nội dung phim rất nhân văn khi để cập đến câu tình yêu của người mẹ hiền với 3 đứa con.

Chính bộ phim này đã đưa tên tuổi của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, NSƯT Hoàng Yến, NSND Anh Tú, diễn viên Thu Hường, Hồng Tuấn... đến gần hơn với khán giả. Đặc biệt, vai bà Vi của NSƯT Hoàng Yến trở thành vai bà mẹ khắc sâu vào tâm khảm của người xem những cảm xúc khó quên.

Cho đến mãi sau này, khi không còn tham gia phim chung nữa, những đứa con của bà Vi trong “Của để dành” vẫn luôn dành cho bà những tình cảm đặc biệt.

Thư "Của để dành" bất ngờ khi biết tin mẹ Vi - NSƯT Hoàng Yến qua đời - Ảnh 1.

Hình ảnh của nghệ sĩ Hoàng Yến khi vào vai bà Vi trong phim "Của để dành".

Cảm xúc của chị như thế nào khi biết tin “mẹ Vi” trong “Của để dành” qua đời?

Tôi biết tin mẹ Vi - NSƯT Hoàng Yến qua đời vào tối 4/7, do con gái của nghệ sĩ thông báo. Thực sự, tôi khá bất ngờ vì trước đó tôi biết bà vẫn khoẻ và minh mẫn. Nhưng cũng cảm thấy an ủi phần nào vì bà ra đi trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng, thanh thản, không phiền hà gì con cháu.

Chị còn nhớ những kỷ niệm thời đóng chung phim “Của để dành” với NSƯT Hoàng Yến?

Tôi may mắn được đóng chung với NSƯT Hoàng Yến hai phim là “Của để dành” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải và “Người ở bến sông” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Thời điểm chúng tôi đóng chung “Của để dành”, tôi với nữ nghệ sĩ thân tình với nhau như mẹ con ở ngoài đời. Không chỉ tôi mà cả anh Anh Tú, Hồng Tuấn cũng xem bà như mẹ ruột của mình.

Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần quay xong cảnh cô Thư đanh đá, ghê gớm, chua ngoa… tôi lại nhìn sang bà, bà lại bảo: “Ối giời ơi, đanh đá, ngoa ngoắt lắm con ạ!” rồi bà lại cười hiền từ.

Thời đó, bộ phim quay khoảng hơn 1 tháng nhưng không phải quay như bây giờ. Tức là dồn tất cả các cảnh quay trong nhà xong thì mới quay ở ngoài trời. Vì thế, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau và xoắn xuýt bên nhau. Mọi người trong đoàn phim cũng thân tình với nhau như người một nhà.

Kể cả những lúc chí choé, trêu đùa nhau thì cũng vui vui kiểu anh em trong nhà chứ không ai hờn giận ai bao giờ. Chính điều đó làm cho mọi người dễ hoà vào nhau khi đóng tình cảm gia đình. Có nhiều cảnh chúng tôi không cần phải diễn cũng ra màu sắc của nhân vật.

Thư "Của để dành" bất ngờ khi biết tin mẹ Vi - NSƯT Hoàng Yến qua đời - Ảnh 2.

Diễn viên Thu Hường đóng con gái bà Vi trong phim "Của để dành".

Ngoài “Của để dành”, tôi còn đóng với bà phim “Người ở bến sông”. Phim đó cũng đóng vai mẹ con. Hồi đó, mỗi khi ngồi trò chuyện với nhau, bà thường tâm sự là bây giờ có tuổi rồi, trí nhớ không tốt như ngày xưa nên thường bị quên thoại. Thêm vào đó, bà khó kiểm soát cảm xúc, một khi đã khóc là không dừng lại được nên dù nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng bà không dám nhận.

Trong phim “Của để dành”, có cảnh nào chị nhớ mãi khi đóng cùng với NSƯT Hoàng Yến?

Cảnh nào hai mẹ con đóng chung cũng đều đáng nhớ hết nhưng vì phim quay lâu quá rồi nên tôi không nhớ được chi tiết. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ mãi đó là mỗi lần bà đến đoàn phim, cầm kịch bản học thoại, cái dáng ngồi hiền từ và khuôn mặt phúc hậu với mái tóc điểm bạc… luôn in đậm trong tâm trí. Đến nỗi, sau này, khi đóng những phim khác, nhiều khi tôi cứ thảng thốt đi tìm và muốn gặp lại hình ảnh đó. Hình ảnh người mẹ khiến cho mình thấy ấm áp và trìu mến đến lạ.

Bình thường cứ diễn xong chúng tôi chia tay nhau là không còn quyến luyến mấy nhưng với NSƯT Hoàng Yến thì lúc nào cũng muốn được gần bà để được yêu thương. Sau này, khi phim phát sóng, gặp các con đẻ của bà ở ngoài đời, mọi người cũng vồn vã, yêu quý và thân mật với tôi như em út trong nhà vậy.

Ấn tượng của chị về NSƯT Hoàng Yến ở ngoài đời?

Ấn tượng với tôi về nghệ sĩ Hoàng Yến là một người nghệ sĩ hiền lành, chân chất, phúc hậu… Trong hàng trăm bộ phim, kể cả phim nhựa lẫn phim truyền hình bà đóng, bà toàn đóng những vai khắc khổ, chưa có một vai nào sung sướng cả. Có lẽ vì gương mặt của bà rất hợp với những vai đó nên đạo diễn mới “đóng đinh” như thế.

Bà cũng là một trường hợp đặc biệt của nền điện ảnh đó là đóng rất nhiều phim nhưng rất ít vai chính. Hầu như các vai bà đóng đều là những vai tốt bụng, hiền hậu, khắc khổ… nhưng vai nào cũng để lại ấn tượng. Ở ngoài đời, bà cũng là một người như thế, bà rất nhẹ nhàng, hiền hậu và tốt bụng.

Bà có 3 người con, 2 con gái và 1 con trai. Con trai duy nhất của bà là anh Hoàng Phương cũng công tác bên lĩnh vực truyền hình.

Thư "Của để dành" bất ngờ khi biết tin mẹ Vi - NSƯT Hoàng Yến qua đời - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoàng Yến xuất hiện trên truyền hình năm 2018 sau nhiều năm "ở ẩn".

Sau bộ phim “Người ở bến sông”, chị gặp lại NSƯT Hoàng Yến lần nào nữa không?

Sau bộ phim “Của để dành”, “Người ở bến sông” tôi không gặp bà ở ngoài đời lần nào nữa vì hồi đóng phim đó bà cũng đã lớn tuổi. Tuy nhiên, thông qua các con của bà, tôi vẫn thường xuyên nắm được thông tin sức khoẻ, cuộc sống của bà. Tôi vẫn gửi lời hỏi thăm và luôn lưu giữ những kỷ niệm thời đóng chung.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem