Thủ thành Nguyên Mạnh (SLNA): Phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 25/02/2019 12:10 PM (GMT+7)
Sau một thời gian dài chấn thương, tưởng chừng như thủ thành Nguyên Mạnh không thể lấy lại điểm rơi phong độ. Thế nhưng, trong trận đấu khai mạc mùa giải V.League 2019 gặp đối thủ mạnh như Quảng Nam, Nguyên Mạnh đã khiến tất cả phải hài lòng. Nhiều khán giả trên sân Vinh khi chứng kiến Mạnh cản phá những cú sút nguy hiểm của các tiền đạo xứ Quảng, họ phải thốt lên rằng: “Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi”.
Bình luận 0

Bước vào mùa giải V.League 2019, SLNA gặp muôn vàn khó khăn khi hàng loạt mắt xích quan trọng của đội bóng lần lượt ra đi. Thủ môn Vũ Hải sau 1 năm đóng vai chính tại sân Vinh cũng đã chia tay đội bóng, trong khi thủ thành Nguyên Mạnh lại đang vật lộn với chấn thương.

Khi thời gian Nguyên Mạnh thông báo chính thức tập luyện trở lại với cường độ cao, cũng là thời điểm anh đã hết hợp đồng với đội bóng sân Vinh. Cùng trong giai đoạn này, giới thượng tầng của đội bóng xứ Nghệ đang loay hoay tìm nhà tài trợ, và mối lương duyên 10 năm giữa SLNA với Ngân hàng Bắc á tưởng chừng như đã đến hồi kết, nhưng lại được nối lại với bản hợp đồng tài trợ hơn 20 tỷ/ năm.

img

Sau hơn 1 năm nổ lực chữa trị chấn thương, cựu thủ thành đội tuyển Quốc gia Nguyên Mạnh đã trở lại.

Có được nguồn “sữa” từ Ngân hàng Bắc á, Ban lãnh đạo SLNA lần lượt tái kí hợp đồng với hàng loạt cựu binh như Đình Đồng, Văn Bình, Quang Tình và đặc biệt là thủ thành Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ vẫn tỏ ra hoài nghi về phong độ của cựu thủ thành đội tuyển Quốc gia. Bởi sau hơn 1 năm Nguyên Mạnh mới trở lại thi đấu.    

Không làm thất vọng người hâm mộ cũng như giới thượng tầng của đội bóng xứ Nghệ, trận đấu khai mạc V.League 2019 gặp đối thủ Quảng Nam, Nguyên Mạnh đã trở lại. Anh trở lại như chưa hề bị chấn thương, trở lại như ngày nào được giới chuyên môn đánh giá là thủ thành xuất sắc nhất Việt Nam.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh, đội bóng xứ Nghệ đã có được chiến thắng 2 - 0 trước Quảng Nam, với 2 pha lập công của Olaha và pha phản lưới nhà của cầu thủ đội bạn. Theo dõi trận đấu, ai cũng nghĩ SLNA đánh bại Quảng Nam là điều đương nhiên. Tuy nhiên, sau trận đấu giới chuyên môn đánh giá chiến thắng đó có thể không diễn ra nếu không có sự xuất sắc của Nguyên Mạnh.

img

Những pha cản phá và niềm tin đã trở lại với thủ thành Nguyên Mạnh.

“Không thể diễn tả lại được các tình huống cản phá thành bàn của thủ thành Nguyên Mạnh trước các tiền đạo xứ Quảng. Nhưng cảm xúc, niềm tin của người hâm mộ xứ Nghệ đối với Nguyên Mạnh đã trở lại. Chính Mạnh đã đem lại niềm tin cho đồng đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”, một cổ động viên xứ Nghệ cho hay.

Để rồi sau trận đấu HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam phải thốt lên rằng “thủ môn Nguyên Mạnh đã có nhiều pha cứu thua xuất thần”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng, anh cho biết: "Cảm xúc thật sự hạnh phúc khi đây là chiến thắng mở màn ở trận khai mạc giải. Tôi xin gửi lời cảm ơn các khán giả trên sân Vinh và cầu thủ về chiến thắng này. Nguyên Mạnh thật sự là một thủ môn có phản xạ rất tốt. Sau một thời gian chấn thương trong lần đầu tiên quay trở lại thì Nguyên Mạnh đã thể hiện rất tốt”.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Nguyên Thứ - bố của thủ thành Nguyên Mạnh tâm sự: “Chiến thắng của SLNA trước Quảng Nam rất ngọt ngào đối với tôi và gia đình. Chiến thắng đó là chiến công của cả tập thể đội bóng. Tuy nhiên, với người làm cha tôi cũng không ngờ sau một năm trở lại với bóng đá đỉnh cao mà cháu nó thể hiện tốt đến như vậy. Tôi và gia đình luôn động viên cháu, luôn nhắn nhủ cháu phải cố gắng cống hiến, cố gắng rèn luyện để một khi trở lại càng mạnh mẽ hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem