Thua U23 Indonesia, đội chủ nhà rời cuộc chơi

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 11/06/2015 21:59 PM (GMT+7)
Trong thế buộc phải thắng, thế nhưng U23 Singapore lại thúc thủ 0-1 trước U23 Indonesia. Với kết quả này, đội chủ nhà đã chính thức rời cuộc chơi. Còn U23 Indonesia sẽ là đối thủ của U23 Thái Lan tại bán kết.
Bình luận 0

Trước lượt đấu cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Singapore và U23 Indonesia cùng có 6 điểm, nhưng đội chủ nhà xếp dưới vì kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Muốn giành vé đi tiếp, thầy trò Aide Iskandar buộc phải có chiến thắng. Tuy nhiên, trong một ngày đáng thất vọng, khi mà trọng tài không có ý định đứng về phía họ, kết cục buồn đã diễn ra.

img

 

45 phút đầu tiên, U23 Singapore chiếm thế chủ động, tạo ra rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhờ những cầu thủ cao to trên hàng công. U23 Indonesia chọn lối chơi phòng ngự phản công và thành công trong việc giữ sạch lưới. Bước vào hiệp 2, đội bóng đến từ xứ Vạn đảo bất ngờ đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và có bàn thắng do công của Evan Dimas.

Dẫn trước, U23 Indonesia lại lập tức trở lại với lối chơi chặt chẽ như hiệp 1 và điều này khiến U23 Singapore bắt đầu mất kiên nhẫn. Các học trò của HLV Aide Iskandar có rất nhiều pha phạm lỗi ác ý. Chuyện gì đến cũng đã phải đến. Phút 64, Ho Wai Loon nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân. Bị dẫn bàn lại chỉ còn chơi với 10 người, U23 Singapore không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng và đành chịu thúc thủ với tỷ số 0-1.

Như vậy, U23 Indonesia chính thức giành tấm vé còn lại của bảng A. Đối thủ của họ sẽ là U23 Thái Lan, đội đứng nhất bảng B. HLV Aji Santoso thực sự hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Họ đến giải với sự chán nản khi FIFA chính thức áp dụng án phạt cấm thi đấu quốc tế, đồng thời để thua U23 Myanmar 2-4 trong ngày mở màn. Tuy nhiên, U23 Indonesia chứng tỏ được bản lĩnh của mình bằng cách toàn thắng trong 3 trận sau đó để vươn lên xếp thứ 2.

Chuyển sang bảng B. Trận đấu cuối cùng giữa U23 Lào và U23 Malaysia đã khép lại với tỷ số 1-3 nghiêng về đội bóng có biệt danh “Những chú hổ”. U23 Lào mở tỷ số trước do công của Soukchinda Natphasouk ở phút thứ 24. Thế nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Muhammad Syafiq Ahmad kịp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha dứt điểm quyết đoán. Trong hiệp 2, Saiful Ridzuwan Selamat và Syahrul lần lượt lập công để giúp U23 Malaysia có chiến thắng 3-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem