Vuột HCV trước Vũ Thành An, kiếm thủ Thái Lan bật khóc nức nở

PV Thứ sáu, ngày 13/05/2022 16:37 PM (GMT+7)
Để thua Vũ Thành An 7-15 trong trận chung kết kiếm chém nam, qua đó vuột mất tấm HCV SEA Games 31, kiếm thủ người Thái Lan Vogarun đã bật khóc nức nở.
Bình luận 0

Kiếm thủ vũ Thành An là cái tên sáng giá của chủ nhà Việt Nam, anh từng giành 5 HCV SEA Games.

Bước vào nội dung kiếm chém nam, tay kiếm của Việt Nam nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi đánh bại VĐV Philippines trong khoảng 30 giây với tỷ số áp đảo 5-0 ở vòng loại. Sau đó, Thành An lần lượt vượt qua các đại diện của Thái Lan (5-4) và Singapore (5-2) để góp mặt tại vòng 1/8.

Thua Vũ Thành An, kiếm thủ Thái Lan bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Thua Vũ Thành An, kiếm thủ Thái Lan bật khóc nức nở - Ảnh 2.

Niềm vui của Vũ Thành An. Ảnh: Thành An.

Trước đối thủ mạnh là VĐV người Thái Lan - Ruangrit tại bán kết, Vũ Thành An vẫn bình tĩnh và đưa ra được những đấu pháp hợp lý để giành chiến thắng với tỷ số 15-11 qua đó thẳng tiến vào chơi tại trận chung kết.

Trong trận chung kết, Vũ Thành An giành chiến thắng áp đảo 15-7 trước đối thủ Vogarun (Thái Lan) để bảo vệ thành công tấm HCV kiếm chém cho Việt Nam tại SEA Games 31. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Vũ Thành An có HCV khi dự SEA Games và là tấm HCV thứ 6 của anh khi dự giải đấu khu vực.

Thua Vũ Thành An, kiếm thủ Thái Lan bật khóc nức nở - Ảnh 3.

Thua Vũ Thành An, kiếm thủ Thái Lan bật khóc nức nở - Ảnh 4.

Vogarun bật khóc khi để thua Vũ Thành An. Ảnh: Thành An.

Về phần Vogarun, sau khi để thua Vũ Thành An, kiếm thủ người Thái Lan này ngồi thất thần ở ngoài đường biên và sau khi nhận được sự động viên từ HLV, anh đã bật khóc nức nở. Ruangrit đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng trước kinh nghiệm và đẳng cấp của Vũ Thành An, kiếm thủ trẻ này đã để thua quá cách biệt.

"Vỡ òa, hạnh phúc là cảm xúc của tôi lúc này. Tôi vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ và giúp các đồng đội có thêm niềm tin để đạt kết quả cao nhất. Các đối thủ giờ đây đã có những bước tiến bộ rất lớn. Trình độ của họ đã tiệm cận, chiến thắng của tôi hôm nay là nhờ sự cổ vũ tinh thần của người hâm mộ nước nhà.

Thật tuyệt vời khi được thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ của khán giả và chính người thân của mình. Tôi được vợ chăm sóc chu đáo từ thức ăn tới đồ uống, cảm giác như đang được ở chính ngôi nhà của mình.

Trước khi thi đấu tôi gặp đôi chút áp lực nhưng khi bước vào thi đấu mọi thứ trở nên bình thường. Tôi hy vọng thành tích cá nhân sẽ trở thành điểm tựa cho các đồng đội nỗ lực thi đấu và giành được kết quả tốt nhất", Thành An chia sẻ cảm xúc với giới truyền thông sau khi đoạt HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem