Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hãng tin Telegraph đưa tin, đoạn ghi âm cuộc tán gẫu được đăng tải trên Youtube có 2 giọng nói giống như của Đại sứ Nga tại Eritrea, Igor Chubarov và Đại sứ Nga tại Zimbabwe và Malawi, Sergei Bakharev.
Ngoài ra, Miami và London
cũng được nhắc đến trong cuộc tán gẫu và cũng nằm trong danh sách sáp nhập.
Ngay
sau khi đoạn ghi âm này rò rỉ, Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức phản ứng. Theo hãng
tin RT, Bộ phủ nhận và cáo buộc “đoạn ghi âm đã bị biên soạn, chỉnh sửa về âm
thanh, phụ đề và hình ảnh”. Bức ảnh được đề là Đại sứ Bakharev
thực chất là ảnh của Đại sứ Yury Dubinin, đã qua đời vào
tháng 12 năm ngoái. Mục đích của những kẻ dựng lên đoạn ghi âm này là nhằm đánh
lạc hướng sự chú ý của dư luận đối với những bê bối tương tự gần đây.
“Đây là một câu chuyện bất nhẫn và bất cần đạo lý được dàn dựng một cách vụng về, ngu dốt để đánh lạc hướng chú ý của dư luận về những bê bối gần đây liên quan đến các tuyên bố của giới ngoại giao phương Tây về Ukraine”, RT dẫn lời phòng báo chí, truyền thông của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Trong khi đó, bày tỏ ý kiến trên Facebook, phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, bà không nhận ra người nào tán gẫu trong đoạn băng và cũng khẳng định bức ảnh được đề là “Đại sứ Bakharev” thực chất là ảnh Đại sứ Yury Dubinin của Nga đã qua đời năm ngoái.
Kể từ khi cuộc khủng
hoảng Ukraine bùng
lên cuối
năm ngoái, đã có một số đoạn ghi âm các cuộc nói
chuyện điện thoại cá
nhân của các quan chức phương Tây hàng đầu bị rò
rỉ.
Một trong số đó là cuộc nói chuyện giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại châu
Âu Victoria Nuland và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyat bàn luận về vai trò của Liên minh châu
Âu (EU) trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tiếp sau đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của người đứng đầu cơ quan đối ngoại của EU Catherine Ashton và Bộ trưởng ngoại giao Estonia, Urmas Paet thảo luận về việc chính phủ mới ở Kiev đã thuê các tay súng bắn tỉa bắn vào người biểu tình và cảnh sát tại Quảng trường Độc lập.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.