Thương quê

Lưu Văn Bính Thứ ba, ngày 18/07/2017 10:06 AM (GMT+7)
Lời tòa soạn: Bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Bắc miền Trung đã gây những thiệt hại nặng nề cho người dân. Tác giả Lưu Văn Bính - một người con xứ Nghệ xa quê đã gửi nỗi niềm "Thương quê" qua những câu thơ.
Bình luận 0

Thương quê

***

Sáng hôm nay khi vừa tỉnh giấc

Bỗng nghe tin báo số 2 tàn phá quê nhà

Mới đầu mùa sao bão đã tràn qua

Gây mất mát đau thương cho người dân xứ Nghệ

Dẫu biết rằng quê mình từ lâu vẫn thế

Vẫn kiên cường chống chọi với thiên tai

Vẫn kiên trung, chăm chỉ, miệt mài

Nhưng lòng con vẫn đau khi bão lớn về

Mẹ hiền ơi con ở xa quê

Nghe tin đấy nhưng chưa về thăm được

Nhớ thương quê con thầm mong ước

Bão lũ qua nhanh, cho cây nẩy lộc, đâm cành

Cho quê mình lại đẹp mãi những mầm xanh

Xanh lúa, xanh ngô, xanh trời, xanh biển

Nghệ Tĩnh mình ngày càng thẳng tiến

Hướng tương lai xây quê mẹ đẹp giàu

* Hà Nội, ngày 17.7.2017

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem