• Dai-ichi Life Nhật Bản đã trao tài trợ 15.000 đô la Mỹ cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh.
  • Với những người cả ngày chằm chằm vào máy tính, đôi mắt là cơ quan làm việc nhiều nhất. Nếu không được chăm sóc, lâu dài sẽ giảm thị lực. Vì vậy, bạn cần bổ sung nhiều những vitamin dưới đây.
  • Lẽ ra trước tiên chính họ phải… chữa bệnh mắt mới phải, chữa chứng bệnh mờ mắt… vì tiền, rồi mới có tư cách chữa bệnh người khác.
  • Những việc quá đau lòng với ngành y được phát hiện liên tục phản ánh sự xuống cấp trầm trọng của y đức. Từ “nhân bản kết quả xét nghiệm” hồi tháng 8.2013, đến bao nhiêu vụ khác trước và sau đó...
  • Trong quá trình mổ, việc sử dụng thủy tinh thể là do bác sĩ quyết định. Có các loại thủy tinh thể khác nhau và thực chất thì giá cả không chênh lệch nhiều. Điều này phù hợp với thẩm mỹ và do cơ địa của người bệnh chứ không phải bệnh viện đánh tráo để kiếm lợi.
  • Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, khoa Đáy mắt và điều dưỡng viên Nguyễn Minh Châu, Bệnh viện (BV) Mắt Hà Nội vừa gửi đơn tới ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư tố cáo những tiêu cực trong điều trị thay thủy tinh thể cho bệnh nhân xảy ra tại BV này.
  • Cậu bé tên là Lê Hồng Phong, năm nay đã 5 tuổi, bị đục thủy tinh thể cả hai mắt khi mới sinh. Người cha thấy con vậy đã vô cảm bỏ đi biệt tăm... Mẹ cháu là Lê Hồng Hà bị bệnh tim, ngất thường xuyên
  • Bị bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, Phạm Phú Thịnh (ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) phải ghé mắt sát vở mới đọc được chữ. Vậy mà em vẫn đỗ ngành sư phạm Toán, ĐH Sư phạm Đà Nẵng với 23 điểm.
  • (Dân Việt) - Đến thăm Bệnh viện Mắt Trung ương chiều 1.7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, ngành mắt nói chung và Bệnh viện Mắt Trung ương nói riêng cần phải có chương trình chống quá tải riêng; đồng thời xây dựng Chương trình quốc gia chống mù lòa đến năm 2020.
  • (Dân Việt) – Như có duyên tiền định, tôi trở thành đệ tử của nhà Phật từ lúc còn là thiếu nữ. Dù đã xuất gia, nhưng lòng tôi luôn canh cánh nỗi niềm: "Đời vẫn còn biết bao những số phận đáng thương, chỉ có sự chung tay, góp sức của cộng đồng mới giúp họ san sẻ phần nào nỗi khổ. Và người tu hành như mình phải gắng làm nhịp cầu kết nối những tấm lòng từ bi với những số phận đáng thương đó...".