Thủy triều rút, dân rủ nhau ra biển “nhặt” tiền

Công Xuân Thứ hai, ngày 22/08/2016 19:00 PM (GMT+7)
Cứ vào buổi sáng sớm, hay chiều mát khi nước thủy triều rút xuống, nhiều người dân ở Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ lại tay xô, tay xẻng, cuốc nhỏ rủ nhau ra bãi bồi ở cảng neo đậu tàu thuyền trong vùng để "nhặt" tiền.
Bình luận 0

Trên bãi bồi rộng hàng trăm ha ở 2 bờ tây và đông của cảng neo đậu khá đông người, trong đó chủ yếu là phụ nữ chia nhau từng tốp từ 3-7 người dùng xẻng nhỏ bới nhẹ lớp đất trên mặt để tìm bắt ốc.

img

Phần lớn tham gia đào bắt ốc là phụ nữ, chia thành các tốp 3-7 người.

img

Những loại đào bắt được là các loại ốc, sò...

Chị Lê Thị Miên (29 tuổi), ở thôn Thạch By, cùng xã, giọng vui vẻ: "Chồng đi biển, còn công việc chính của tôi là mua bán cá ở cảng vào buổi sáng sớm hàng ngày. Vào các buổi chiều thường rảnh rỗi, mấy chị em ở gần lại rủ nhau ra đây đào bắt các loại ốc lông, móng tay...".

"Không riêng gì mấy chị em ở đây, mà đại đa số đang có mặt ở bãi cũng vậy, việc đào bắt ốc chủ yếu là cho vui, vừa trò chuyện, hóng gió...", chị Nguyễn Thị Ly (31 tuổi), ngồi cạnh bên bày tỏ.

img

Với thời gian đào bắt 2-3 giờ nếu không đem về ăn thì bán cũng được từ 150.000-250.000 đồng/người.

img

img

Nhiều em nhỏ cũng đào bắt ốc.

Với số lượng ốc bắt trong 2-3 giờ được từ  3-5 kg/người, phần lớn được đem về chế biến thức ăn cho gia đình. "Ăn không hết đem bán cho các hàng quán ăn trong vùng cũng được từ 150.000-250.000 đồng/người", bà Phạm Thị Vui (38 tuổi), cho biết.

img

Toàn cảnh bãi bồi phía Đông cảng neo đậu Sa Huỳnh sau khi triều rút.

"Số tiền kiếm được từ đào các loại ốc trên bãi bồi ở cảng neo đậu tàu thuyền tuy không nhiều, nhưng cũng giúp tôi có thêm tiền mua tôm, cá....cải thiện bữa ăn cho gia đình mình”, chị Võ Thị Nga (34 tuổi), tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem