Tiễn đưa các anh về đất mẹ

Lê An - Thiên Việt Thứ bảy, ngày 12/07/2014 09:07 AM (GMT+7)
Trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa xối xả khiến cho Lễ viếng và Lễ truy điệu 18 chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Mi 171 ngày 7.7 càng thêm bi tráng. Các anh đã về với đất mẹ, để lại nhiều nỗi tiếc thương cho người thân và đồng đội.
Bình luận 0

Vòng hoa trắng tiếc thương

Lễ viếng bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 11.7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến viếng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa đến viếng. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đến viếng.

Về phía Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã đến viếng... Đến viếng 18 liệt sĩ còn có các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh các quân chủng, quân khu, quân đoàn, binh đoàn; các ban, ngành, đoàn thể của TP.Hà Nội và các địa phương; Báo NTNN; bà con nhân dân thủ đô...

Trong dòng người đến tiễn đưa, có đoàn tới cả trăm người. Đó là đoàn lớp dù khóa 2 tới tiễn đưa thiếu tá Đặng Thành Chung- Huấn luyện viên nhảy dù. Tất cả đều đeo phù hiệu riêng của người chuyên nhảy dù. Anh Lê Hồng Quang - trưởng nhóm chia sẻ: “Khi nghe thông tin, cả lớp đều bàng hoàng bởi chúng tôi mất đi một thầy giáo giỏi, tận tâm. Thầy Chung đã truyền cho chúng tôi đam mê nhảy dù, đam mê vẻ đẹp của khoảng không và cảm giác làm chủ bầu trời”.

Đi ngang qua sân nhà tang lễ có rất nhiều vòng hoa trắng. Trong số đó có vòng hoa: “Bạn bè cùng quê tưởng nhớ bạn Nguyễn Văn Thịnh”. Vòng hoa đi qua, không ai bảo ai, tất cả đều rơi lệ bởi Thịnh còn quá trẻ (sinh năm 1991). Bạn Hồ Thị Hoa- một trong hàng trăm sinh viên tình nguyện hỗ trợ vòng ngoài cho lễ viếng, bày tỏ: “Mỗi lần nhận các vòng hoa trắng bê vào ban tang lễ, chúng em đều ngậm ngùi tiếc thương và ước các anh được sống để được cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Những người lính thầm lặng

Chúng tôi gặp lại đại tá Đàm Văn Toản - Chính ủy Trung đoàn trực thăng 916 tại cửa phía phải nhà tang lễ. Khuôn mặt của đại tá buồn rầu nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin. Anh đi đi lại lại để hỗ trợ cho bạn bè, thân hữu 3 quân nhân của trung đoàn đã hy sinh được vào viếng chu đáo. Trung đoàn 916 và Báo NTNN có rất nhiều kỷ niệm với nhau bởi giữa 2 đơn vị từng có nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ. Lần đưa tiễn nhiều nước mắt này, chúng tôi cùng nhắc lại kỷ niệm vào một ngày hè nóng bỏng của năm 2013 khi Trung đoàn 916 được giao nhiệm vụ bảo vệ chuyến bay đặc biệt đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình an nghỉ.

Trung đoàn đã hành quân về sân bay Đồng Hới rất sớm và trực chiến 24/24 giờ cho đến lúc đám tang Đại tướng xong xuôi. Gặp nhau ở Quảng Bình, đại tá Đàm Văn Toản tự hào nói: “Ở đâu có khó khăn là cấp trên điều động chúng tôi đến. Anh em chúng tôi không bao giờ nề hà trước mọi khó khăn gian khổ”. Bây giờ, 3 anh em của Trung đoàn đã âm dương cách biệt...

Mới đây thôi ngày 30.4.2014 chúng tôi lên thăm trung đoàn. Ngày lễ lớn của đất nước, nhà nhà được nghỉ ngơi nhưng đơn vị 916 vẫn trực chiến. Hỏi thăm thì được biết, thời điểm đó đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên chúng tôi lúc đó là những người lính gương mặt dày dạn mưa gió, thông minh, nhiệt huyết mà Tổ quốc đã lựa chọn để trao trọng trách bảo vệ bầu trời thiêng liêng. Vậy mà giờ đây, Trung đoàn đã mất đi 3 chiến sĩ, cán bộ ưu tú nhất...

18 chiếc quan tài phủ trong quân kỳ đỏ rực và hàng chữ: “Quyết thắng”. 18 người lính, 18 người con trai của bầu trời. Người cao tuổi nhất là Tham mưu phó Trung đoàn sinh năm 1961 và trẻ nhất mới chỉ sinh năm 1992. Ở bên các anh là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các vị tướng già và toàn thể những người dân yêu quý các anh. Tất cả đều tiếc thương tiễn biệt các anh. Chỉ có những đứa trẻ là con của anh vẫn bi bô với vòng khăn tang trắng trên đầu. Các cháu không biết chuyện gì đã xảy ra...

Tượng đài bảo vệ Tổ quốc hôm nay có thêm một viên gạch được xây bằng tuổi trẻ của các anh. Chính vì thế, giọt lệ đau thương này không bi lụy vì nó vẫn chói ngời sắc thắm như chính sự anh dũng hy sinh của các anh...

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ: 

“18 chiến sĩ, sĩ quan hy sinh là một mất mát rất lớn với các gia đình, các đơn vị nói chung và Quân chủng Phòng không- Không quân nói riêng. Tôi muốn nói các đồng chí hãy yên nghỉ, những đồng đội của các chiến sĩ ngay giờ phút này vẫn đang và sẽ tiếp tục nhiệm vụ bay, bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc. Quân chủng và đơn vị sẽ hết sức chăm lo cho gia đình, vợ con các chiến sĩ đã hy sinh. Ngoài sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, trong những ngày qua nhiều cơ quan ban ngành, đoàn thể, nhân dân đã chia sẻ và có sự hỗ trợ đối với gia đình các quân nhân gặp nạn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem